img

Thắm tình quân dân nơi Tây Nguyên hùng vĩ

Những ngày cuối tháng 7, nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội được Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Huyện đoàn Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thống nhất triển khai tại huyện Cư Kuin.

img
img

Con đường qua thôn 9, xã Ea Ning, huyện Cư Kuin sau nhiều năm đã xuống cấp trầm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa nông sản của bà con.

Thắm tình quân dân nơi Tây Nguyên hùng vĩ - Ảnh 2.

Các chiến sĩ CSCĐ hăng hái giúp người dân làm đường.

img
img
img

Chứng kiến lực lượng CSCĐ và đoàn viên, thanh niên địa phương chung tay làm con đường bê tông, ông Lương Xuân Ước, trưởng thôn, phấn khởi: "Người dân xã Ea Ninh luôn trân trọng những tình cảm của cán bộ, chiến sĩ. Nhờ chính quyền, lực lượng CSCĐ, đoàn viên, thanh niên mà con đường sẽ khang trang hơn, thuận tiện cho việc đi lại, vận chuyển nông sản. Các cháu nhỏ có con đường mới khang trang, sạch sẽ hơn để đến trường”.

Thắm tình quân dân nơi Tây Nguyên hùng vĩ - Ảnh 4.

Dưới trời nắng gắt, oi bức nhưng các chiến sĩ CSCĐ vẫn hăng say giúp dân làm đường.

Thắm tình quân dân nơi Tây Nguyên hùng vĩ - Ảnh 5.

Dịp này, Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động và Huyện đoàn Cư Kuin xây dựng công trình "Nhà nhân ái" cho hộ gia đình ông Y Khôl Ktla (47 tuổi; buôn Ea Tiêu, xã Ea Tiêu) và gia đình ông Y Thị Bkrông (41 tuổi; buôn Plei Năm, xã Ea Ktur) là 2 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã, với kinh phí 70 triệu đồng/căn.

img
img

Không chỉ huấn luyện, luôn sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ bình yên cho quê hương, chiến sĩ CSCĐ cũng rất giỏi trong việc xây nhà cho người dân.

Thắm tình quân dân nơi Tây Nguyên hùng vĩ - Ảnh 7.

Đứng trước ngôi nhà cũ, vợ chồng chị Hmai Êban (ngụ buôn Plei Năm, xã Ea Ktur) bày tỏ niềm vui sắp có ngôi nhà mới để ở. Đây là gia đình thuộc diện hộ nghèo, cả hai vợ chồng đều đi làm thuê, công việc bấp bênh, không có điều kiện để xây dựng nhà.

Thắm tình quân dân nơi Tây Nguyên hùng vĩ - Ảnh 8.

"Ban đầu, nhà tôi thuộc diện chỉ được sửa chữa lại, nhưng qua khảo sát thấy ngôi nhà đã hư hỏng trầm trọng, có thể sập bất cứ lúc nào nên chính quyền hỗ trợ cho xây mới. Công đoạn xây dựng cũng gần xong rồi, tôi mừng lắm. Tôi rất vui và cảm ơn Đảng và Nhà nước đã cho tôi và gia đình một mái nhà. Vậy là từ nay có nhà mới để ở, không lo mưa bão dột nát nữa rồi” - chị Hmai Êban nói.

Thắm tình quân dân nơi Tây Nguyên hùng vĩ - Ảnh 9.

Vợ chồng anh Nên Bkrông (buôn Tiêu, xã Ea Tiêu) không giấu được niềm vui mừng khi căn nhà xuống cấp ngày nào giờ trở nên khang trang hơn.

Thắm tình quân dân nơi Tây Nguyên hùng vĩ - Ảnh 10.

Ngoài việc xây nhà, làm đường, các chiến sĩ CSCĐ còn có nhiệm vụ "đặc biệt" là cắt tóc miễn phí, phát quang, dọn dẹp vệ sinh khu vực nhà cộng đồng, sân bóng đá cho bà con Buôn Jung A.

img
img

Thắm tình quân dân nơi Tây Nguyên hùng vĩ - Ảnh 12.
img
img

Thiếu tướng Lê Văn Hà - Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động, cho biết đây là các hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2023), qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần tự hào dân tộc và nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, quần chúng nhân dân về đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”...

HOÀNG TRIỀU thực hiện


Lên đầu Top

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên