img

Thêm một lần nữa, ca sĩ Cẩm Ly trở thành ứng viên của giải Mai Vàng do Báo Người Lao Động tổ chức. Ca khúc đưa chị đến với giải Mai Vàng lần thứ 27-2021 là "Mười thương miền Tây" (Minh Vy). Một ca khúc mang âm điệu của bài hát vui tươi rộn ràng, ca từ hòa nhã tạo nên 1 bức tranh hội tụ tất cả những gì đẹp nhất mang hương sắc của miền Tây Nam bộ.

[eMagazine] Cẩm Ly tái xuất - Ảnh 1.

Những bản hit gắn liền với tên tuổi Cẩm Ly thời gian gần đây đều là hàng "độc". Những sáng tác của nhạc sĩ Minh Vy (chồng Cẩm Ly) luôn được viết theo kiểu "đo ni đóng giày" cho giọng hát của Cẩm Ly. Thế nên, những ca khúc của chị luôn ở hai trạng thái đối lập: nhiều rủi ro vì một bài mới hoàn toàn sẽ khó khăn hơn rất nhiều trong việc tìm chỗ đứng. Bên cạnh đó, một ca khúc được dành riêng cho giọng hát Cẩm Ly sẽ không phải đối đầu với bất cứ sự cạnh tranh nào. Ca khúc "Mười thương miền Tây" lần này cũng không ngoại lệ.

[eMagazine] Cẩm Ly tái xuất - Ảnh 2.

Tuy nhiên, với chất giọng ngọt ngào đầy cảm xúc, Cẩm Ly dễ dàng chinh phục khán giả yêu nhạc như nhiều lần trước đây. Ca khúc dân ca gần gũi từ giai điệu đến lời ca. Phải quan sát tinh tế lắm, nhạc sĩ Minh Vy mới liệt kê đến 10 điều đáng yêu nổi bật của miền Tây. Phải đồng cảm với tác giả lắm, giọng ca Cẩm Ly mới chuyển tải những điều đáng yêu ấy đến khán giả một cách trọn vẹn và đúng ý đến thế.

[eMagazine] Cẩm Ly tái xuất - Ảnh 3.

Thật ra, mọi lời khen ngợi cho tiếng hát Cẩm Ly đều trở nên thừa bởi nhiều năm trong nghề, chị luôn biết cách chọn ra một ca khúc phù hợp nhất với mình. Chị nắm rõ tâm ý của người nghe để mang đến cho họ một ca khúc vừa vặn. Sự tổng hòa của tất cả những yếu tố đó tạo nên thương hiệu Cẩm Ly trên thị trường nhạc Việt nói chung và ở lĩnh vực ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca. Tất nhiên, xét về góc độ chuyên môn hay kỹ thuật, Cẩm Ly không sở hữu một giọng ca chuẩn mực, nhất là khi chị là một ca sĩ nhạc trẻ rẽ ngang sang ca khúc âm hưởng dân ca vì đam mê và yêu thích. Nhưng chị lại sở hữu những cảm xúc đặc biệt khi truyền tải thông điệp ca khúc mà không phải ai cũng có, đó chính là điều đặc biệt nổi bật tạo nên sự khác biệt của Cẩm Ly trên thị trường âm nhạc.

Sau 3 năm gần như không hát vì bệnh viêm xoang khiến chị mất giọng, chuỗi liveshow online "Tuyệt phẩm trữ tình xưa và nay" như lời khẳng định cho sự tái xuất của Cẩm Ly theo quy luật: "Sau cơn mưa, trời lại sáng". Cẩm Ly cho biết gần đây, chị chính thức trở lại với nhiều lời mời diễn.

[eMagazine] Cẩm Ly tái xuất - Ảnh 4.

Cẩm Ly cũng thừa nhận mình là "gà mờ" với công nghệ và điều đó khiến chị phải loay hoay mãi. Chị mới làm quen với mạng xã hội chưa đầy năm và việc xây dựng một kênh YouTube cho riêng mình cũng thế. "Không phải tôi không thèm "đếm xỉa" đến sự phát triển của nền tảng công nghệ số như mọi người vẫn chọc ghẹo tôi đâu. Chỉ là tôi không chạy kịp. Đâu còn nhanh nhạy theo thời đại như cái tuổi đôi mươi, thấy gì cũng phải mày mò cho biết với xu hướng. Hơn nữa, cuộc sống cũng đầu tắt mặt tối với chuyện con cái, gia đình. Quay qua quay lại đã hết ngày", Cẩm Ly bộc bạch.

[eMagazine] Cẩm Ly tái xuất - Ảnh 5.
[eMagazine] Cẩm Ly tái xuất - Ảnh 6.

Mùa này, không ai làm gì được cả, ca sĩ Cẩm Ly cũng thế. Chị cùng chồng đã chuẩn bị cho liveshow "Tự tình quê hương" tiếp theo, vì không chỉ họ mà cả khán giả cũng mong đợi. "Nhưng tình hình này, tôi cũng chưa biết đến khi nào mới có thể làm được. Thế nên, chúng tôi đã quyết định thực hiện dự án âm nhạc trực tuyến "Tuyệt phẩm trữ tình xưa và nay", tạm gọi là dự án nối dài của chuỗi liveshow "Tự tình quê hương" trước đây. Bản thân ông xã sau khi thấy giọng hát của vợ mình hồi phục cũng muốn làm một sản phẩm nghệ thuật gì đó cho tôi. Sau nhiều ngày suy nghĩ, cả hai nảy ra ý tưởng liên kết các bài hát boléro quen thuộc và đặc sắc thành các liên khúc và dự án trên ra đời", chị kể.

Dù chỉ là dự án liveshow online nhưng kinh phí dành cho "Tuyệt phẩm trữ tình xưa và nay" cũng lên đến tiền tỉ. Dự án không chỉ đem lại không khí mới mẻ cho dòng nhạc mình đang theo đuổi và bản thân thấy có cảm xúc mới khi hát lại các ca khúc thành công của mình. Những bản hòa âm, phối khí mới hoàn hoàn ít nhiều cũng tạo nên sự thú vị cho Cẩm Ly ngay từ trong phòng thu.

Chị bảo đam mê chính là động lực đưa chị đến với ca hát và cũng chính là sợi dây níu giữ chị lại với nghề này. Cẩm Ly thừa nhận ở tuổi này, nếu nói đam mê ca hát vẫn cuồn cuộn trong người là nói dối. "Thế nên, nhiều lúc tôi cũng phải tập luyện để giữ hay tìm cảm xúc đủ để "cháy" với những ca khúc của mình", chị nói.

img
img

Cẩm Ly cho biết nhiều lúc chỉ ước có cỗ máy quay ngược thời gian để mình được hát lại, để ca khúc được hoàn hảo nhất. "Nói điều đó để khẳng định tôi chưa bao giờ chán nghề, chỉ có chán chính mình. Tôi luôn tâm niệm một lần hát chưa tới là một lần tôi lầm lỡ. Tôi luôn cố gắng hạn chế điều ấy mỗi ngày", chị tâm sự.

THUỲ TRANG - NGUYÊN LÂM
Lên đầu Top

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên