img


img

au khi tham gia chương trình "Trăm năm nguồn cội" tại Nhà hát Bến Thành được khán giả khen ngợi, NSƯT Vũ Linh đã có những tâm sự về niềm hạnh phúc của đời nghệ sĩ, trong đó hai năm 1995 và 1999 anh được trao giải với một vai diễn: Nguyễn Địa Lô trong vở "Bức ngôn đồ Đại Việt". 


[eMagazine] NSƯT Vũ Linh: Mai Vàng khiến tôi cảm thấy vinh dự! - Ảnh 2.
img

Phóng viên: Nghĩ về giải Mai Vàng đã tròn 25 tuổi, anh chia sẻ điều gì về nghề nghiệp của bản thân?

NSƯT Vũ Linh: Tôi cảm thấy vinh dự, mỗi năm dù có đoạt giải thưởng hay không, nhưng hễ thấy Xuân về thì có một giải thưởng vinh danh sự lao động chân chính của người nghệ sĩ. Không có ban giám khảo, chỉ có khán giả và bạn đọc của báo NLĐ bình chọn. Được có tên trong danh sách đề cử mỗi năm tôi cảm nhận hạnh phúc. Đối với tôi, Giải Mai Vàng là giải thưởng uy tín mà năm nào tôi cũng theo dõi, cùng với người thân bình luận về đêm trao giải. Hai năm 1995 và 1999, bất ngờ với hai bảng dựng khác nhau về vở "Bức ngôn đồ Đại Việt", tôi đều được trao giải, xin cảm ơn các tác giả: Hà Văn Cầu, Loan Thảo, Thanh Tòng đã sáng tác kịch bản quá xuất sắc, để tôi có được đất diễn, thể hiện tình yêu nước qua nhân vật Nguyễn Địa Lô. 

[Video] Trích đoạn cải lương "Bức ngôn đồ Đại Việt"

img

Anh nói năm nào cũng vậy, anh đều mong chờ kết quả của Giải Mai Vàng để thấy sự dự đoán của mình với khán giả, bạn đọc báo NLĐ có trùng hợp hay không. Phải chăng anh vẫn thích được trao giải Mai Vàng?

Giải thưởng là niềm động viên, là hạnh phúc để củng cố niềm tin của người nghệ sĩ. Sàn diễn cải lương đang khó khăn, mỗi suất diễn là một cơ hội quý cho thế hệ diễn viên trẻ. Tôi không mong mình sẽ có thêm giải thưởng, mà muốn nghe xem kết quả có trùng khớp với suy nghĩ của mình. Bên cạnh đó, mỗi năm giải thưởng được dàn dựng công phu, hoành tráng, đem lại cho người xem và nghệ sĩ những phút giây đầy tự hào. Tôi tin rằng chương trình năm 2019 kỷ niệm 25 năm sẽ hấp dẫn khán giả hơn và làm cho mọi người cùng hồi hộp.

img
img
img
img
img

img

Nối nghiệp theo anh nhiều năm, nghệ sĩ Hồng Phượng con gái của NS Hồng Nhung đang là niềm tự hào của anh. Sau live show "Người đưa đò" lần 5, anh có dự định sẽ tổ chức tiếp để có thể cháu mình có tên trong danh sách đề cử năm nay?

img

Nghệ sĩ Vũ Linh

NSƯT Vũ Linh tên thật là Võ Văn Ngoan, sinh ngày 10-12-1958 tại Chợ Lớn.

  • Gia đình nghèo. Năm 13 tuổi, anh được ba mẹ cho đi học ca cổ với thầy Văn Vỹ. Năm 1972, anh rời gia đình theo đoàn hát “Đồng Âu – Hoa thế hệ” để đi lưu diễn ở các tỉnh. Sau đó, về hát cho gánh Hoa Anh Đào – Kim Chưởng. Nơi đây, anh được NSƯT Diệu Hiền và nghệ sĩ Trương Ánh Loan thương mến nhận làm đệ tử và chỉ dạy tận tình trong nghề hát.

  • NSƯT Vũ Linh sở hữu một giọng ca trầm ấm ngọt ngào tình tứ. Mỗi đêm diễn có sự tham gia của anh, khán giả ngồi kín mít chỉ để nghe được giọng hát đầy cảm xúc.

  • Anh nhanh chóng được xem là một viên ngọc tỏa sáng nhất trong tất cả các nghệ sĩ đoạt giải Trần Hữu Trang. Năm 1991 anh dự thi với vở "Giũ áo bụi đời", là một trong những vở gây ấn tượng nhất với khán giả cho đến tận bây giờ. Và đây cũng được xem là một thành công lớn của NSƯT Vũ Linh và NSƯT Thanh Thanh Tâm.

  • Trong số 6 nghệ sĩ nhận giải Trần Hữu Trang năm 1991 chỉ có một mình Vũ Linh là nam nghệ sĩ, còn lại đều là nữ. Những nữ nghệ sĩ sau này được hát cặp với Vũ Linh đều đạt được nhiều thành công, để lại ấn tượng tốt trong lòng khán giả.

  • Năm 1995, tên tuổi NSƯT Vũ Linh đã tạo nên cơn sốt cho khán giả một lần nữa qua vai diễn Nguyễn Địa Lô trong vở “Bức Ngôn Đồ Đại Việt”. Khán giả đã quen thuộc với hình ảnh một Vũ Linh điển trai trong những vai kép đẹp, kép mùi chứ chưa từng nhìn thấy Vũ Linh trong vai lão. Khi xuất hiện trong vai lão bên cạnh hai người em của mình là Tiểu Linh và Hồng Nhung, nhìn anh nổi bật. Giọng ca trầm khàn đặc trưng vai lão, vũ đạo chắn chắn và biểu cảm nội tâm nhân vật xuất thần, lại có màn đi xuyến "độc nhất vô nhị ". Với một vai diễn xuất sắc như vậy nên dĩ nhiên anh xứng đáng với giải thưởng "HCV xuất sắc giải Trần Hữu Trang".

  • Hiếm có nghệ sĩ nào hội tụ đủ mọi cái đẹp như nghệ sĩ Vũ Linh. Sở hữu một gương mặt đẹp trai cao ráo, cặp mắt long lanh đa tình nên Vũ Linh có số lượng khán giả hâm mộ khá cao. Anh có sức hút rất riêng, diễn vai nào cũng mùi mẫn, dạt dào tình cảm. Với hàng trăm vai diễn trên sân khấu từ cải lương tâm lý xã hội đến cải lương tuồng cổ, anh đều khắc đậm dấu ấn đẹp trong lòng công chúng, nhất là với bạn đọc báo NLĐ.

  • Số lượng video cải lương mà NSƯT Vũ Linh thu hình theo như tính toán sơ bộ đã vượt mốc con số 500, đó là chưa kể đến các video tân nhạc có sự tham gia của anh.

  • Có thể nói lúc cải lương còn thời hoàng kim thì NSƯT Vũ Linh đã thật sự có một khoảng thời gian dài tỏa sáng, và sự tỏa sáng ấy chưa từng bị vụt tắt trong lòng khán giả.

Mọi thứ đều tùy vào duyên số. Tôi vẫn khuyên cháu mình nên rèn luyện, không bỏ lỡ cơ hội nào. Từ sau khi cháu tôi đoạt giải "Sao nối ngôi", đã ý thức hơn trong việc rèn luyện nghề. Vừa qua trong hai trích đoạn tôi dàn dựng mới cho cháu tham gia: "Cậu tôi" và "Hòn Vọng Phu", tôi nhận thấy sự trưởng thành của cháu. Đó là điều đáng quý. Nếu cháu tôi được bạn đọc quý mến thì đó là lần đầu tiên có tên trong danh sách đề cử Giải Mai Vàng. Tôi nghĩ đó sẽ là phần thưởng nhắc nhở cháu mình phải nối nghiệp gia đình một cách bản lĩnh, để không phụ lòng khán giả. Tôi yêu quý Giải Mai Vàng vì mỗi năm chương trình được đầu tư mang tính chuyên nghiệp cao, nâng giá trị tôn vinh đối với người nghệ sĩ lên cao hơn. Tôi tin rằng năm nay chương trình Mai vàng lần thứ 25 sẽ được đầu tư rực rỡ, có nhiều dấu ấn mới khắc đậm trong lòng khán giả khi mùa xuân về.


img

Nhìn lại thành tựu trong sự nghiệp nghệ thuật của mình, anh tâm đắc điều gì và muốn nhắn nhũ điều gì với thế hệ đi sau?

Điều tôi muốn tâm sự chính là được nhường lại phần thưởng cho lớp diễn viên trẻ. Nhiều năm qua, Giải Mai Vàng đã là niềm động viên rất lớn đối với thế hệ nghệ sĩ như tôi, Thanh Thanh Tâm, Tài Linh, Linh Tâm, Cẩm Thu, Phương Hồng Thủy, Thanh Hằng, Thoại Mỹ…Chúng tôi là thế hệ trưởng thành sau năm 1975, đoạt HCV Trần Hữu Trang. Tôi rất mừng vì có nhiều gương mặt mới được đề cử mỗi năm, để giải Mai Vàng không chỉ là một "kênh thông tin" tính sổ cuối năm mà còn dự báo những gương mặt triển vọng trong tương lai. Tôi muốn nhắn nhũ với các bạn trẻ, hãy tự tin đối diện với thử thách, đừng buông bỏ niềm đam mê. Giữ được ngọc nghề trong gian khó mới đáng quý.

[eMagazine] NSƯT Vũ Linh: Mai Vàng khiến tôi cảm thấy vinh dự! - Ảnh 10.
Lên đầu Top

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên