Ngày 1-2 (mùng 4 Tết), theo ghi nhận của phóng viên, trên tuyến quản lộ Phụng Hiệp đi qua địa bàn các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng và tuyến Quốc lộ 1 đi qua tỉnh Hậu Giang… có hàng ngàn người lao động đã chở theo đồ đạc lỉnh kỉnh trên xe máy cùng con nhỏ vượt quãng đường dài trở lại nơi làm việc.
Ông Nguyễn Văn Út (32 tuổi; ngụ huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) cho biết vợ chồng ông bắt đầu hành trình về lại nơi làm việc bằng xe máy từ 4 giờ sáng cùng ngày. "Vì gia cảnh khó khăn nên tôi đành phải gửi lại con trai cho mẹ già chăm sóc rồi lên tỉnh Bình Dương làm công nhân. Vợ chồng tôi năm nay đi làm sớm để có thời gian nghỉ ngơi" – ông Út bộc bạch.
Anh Nguyễn Hải Đăng (28 tuổi; ngụ tỉnh Bạc Liêu) cho hay di chuyển bằng xe máy dù chật hẹp nhưng gia đình vẫn chở theo một ít đặc sản của quê hương, như: tôm, cua, cá ngát… để lên ăn Tết muộn cùng mọi người ở xóm trọ.
"Tôi cùng nhiều đồng hương ở miền Tây chọn xe máy làm phương tiện di chuyển đi về quê và trở lại nơi làm việc sau Tết vì ngoài chủ động thời gian thì còn tiết kiệm được một khoản chi phí" – anh Đăng nói.
Dưới đây là hình ảnh người lao động ở miền Tây mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh trở lại nơi làm việc sau những ngày nghỉ Tết:

Nhiều người lao động ở miền Tây trở lại nơi làm việc sớm để có thời gian nghỉ ngơi



Người lao động chở theo đồ đạc lỉnh kỉnh cùng ít đặc sản của quê hương để ăn Tết muộn cùng mọi người ở xóm trọ công nhân




Bóng mát cây xanh và hàng quán ven đường là nơi nghỉ tạm của người lao động trong hành trình trở lại nơi làm việc
Trong dòng xe cộ có rất nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc hướng về Bình Dương, TP HCM, hai địa phương vốn thu hút đông ao động các tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long.
Bình luận (0)