xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người đóng vai Hàn Mặc Tử

Thu Huyền

Đêm diễn khai mạc Liên hoan Sân khấu thể nghiệm quốc tế lần II (từ ngày 4 đến 16-12-2006) chật kín người xem và cái tên Công Dũng, diễn viên chính trong vở 100 phút cuối cùng của Hàn Mặc Tử dường như được nhắc đến nhiều hơn cả trong hàng ghế khán giả.

Nhiều lời nhận xét, thích hoặc không thích vai diễn của anh nhưng đều không thể phủ nhận Hàn Mặc Tử của Công Dũng để lại một ấn tượng khó quên.

Trước đó, Công Dũng đã là một gương mặt quá quen trên truyền hình với hàng loạt vai diễn trong các phim Nơi tình yêu bắt đầu, Hoa cỏ may, Tình xa, Con chung, Dưới tán lá rợp... Nhưng nhớ nhất là phim đầu tiên, Bi kịch màu trắng, khi ấy Dũng đang là sinh viên năm thứ 2 Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh và phải lột xác vào vai một anh chàng nghiện ngập, đến nỗi phải đuổi cả vợ, bán cả con.

Thi thoảng, có khán giả gặp anh hỏi: “Này, thế anh có nghiện thật không đấy?”. Dũng cười: “Ồ, mình bị nghiện thật đấy”. Thế rồi, chẳng hiểu sao những vai diễn đại loại như công tử nghiện ngập, chơi bời, phá phách cứ “ám” vào cái vẻ thư sinh của anh. Cũng chính vì thế mà Công Dũng được nhớ nhưng anh thì lại hy vọng được mời vào một vai diễn lương thiện, hiền lành, ngược hẳn với những vai đã tham gia cho đúng với con người mình.

Dũng bảo, anh đi theo nghệ thuật là do bạn bè rủ chứ lúc ấy trong đầu chẳng nghĩ mình sẽ là nghệ sĩ. Vào trường học rồi cũng chẳng thấy yêu nghề là mấy, song càng học càng ngấm và mê lúc nào không biết. Ra trường, mải miết với các đoàn làm phim đến nỗi khi về đầu quân cho Nhà hát Tuổi trẻ lại thấy hơi... ngỡ ngàng.

Đóng phim nhiều lúc khổ sở, mùa đông người ta mặc áo rét, mình đã không được mặc lại phải “nhảy xuống ao”. Vậy nhưng khi đóng máy thì mình cũng quên luôn, còn kịch hôm nay diễn rồi, sang năm có thể diễn lại vì thế diễn viên phải nuôi suy nghĩ của nhân vật trong con người mình và nó theo sát mình trong công việc, cuộc sống hằng ngày.

Mà bằng chứng rõ rệt nhất với Công Dũng chính là Hàn Mặc Tử. “Đây là vai diễn đặc biệt ấn tượng với bản thân cá nhân tôi” – Công Dũng nói. Trên sân khấu, Dũng chìm vào suối thơ với những giằng xé dữ dội giữa khát khao, yêu thương đang ngập tràn trong cơ thể bệnh tật, bị hắt hủi. Một vai diễn “ khủng khiếp” mà sức mạnh của ngôn ngữ hình thể chưa thể tải hết, nó cần một giọng nói truyền cảm, một gương mặt hút hồn khán giả. Chưa thật hay, nhưng cũng tạm ổn, Dũng tạm nhận xét như vậy.

Hiện Công Dũng là một trong những gương mặt hứa hẹn của đoàn kịch hình thể Nhà hát Tuổi trẻ. Ngày bé, tập luyện thể thao với ý định nối nghiệp bố, tưởng là chấm dứt, hóa ra giờ lại rất có ích cho loại hình mới mẻ này. Đối với Dũng, nghiệp diễn cũng như cuộc đời, luôn luôn là khó khăn và luôn luôn phải cố gắng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo