Thủ phạm được xác định là Masumi Hayashi, 47 tuổi, cư ngụ tại thành phố Wakayama ở phía đông Nhật Bản và từng làm nghề bán bảo hiểm. Theo cáo trạng, bị cáo Hayashi phát khùng vì bị hàng xóm xa lánh. Để trả thù, bà ta bỏ thạch tín vào một nồi cà ri tại lễ hội mùa hè ở quận Sonobe, thành phố Wakayama vào ngày 25-7-1998.
Thẩm phán Kohei Nasu nói: “Gây thương vong hàng loạt bằng cách đầu độc thức ăn thật là hiểm độc, đáng khinh bỉ và độc ác. Tòa không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp thuận án tử hình vì vụ việc ảnh hưởng lớn đến xã hội”.
Masumi Hayashi (Ảnh: Yomiuri)
Những gì tòa án có đều là chứng cứ gián tiếp như: thạch tín trong cà ri được tìm thấy tại nhà Hayashi, chỉ Hayashi có cơ hội tiếp cận nồi cà ri, và có nhiều nhân chứng nhìn thấy bà ta mở nắp nồi cà ri cũng như cư xử đáng ngờ tại lễ hội…
Mặc cho luật sư bào chữa tranh luận rằng Hayashi không có động cơ thực hiện vụ giết người, tòa khẳng định động cơ chưa rõ không ảnh hưởng đến những chứng cứ trên.
Ngoài ra, Hayashi còn bị buộc tội mưu sát chồng bằng cách cho chồng ăn cháo dong trộn thạch tín để chiếm đoạt tiền bảo hiểm tính mạng của ông.
Bình luận (0)