xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giường tân hôn hình bàn cờ của Từ Hoàng Thông

Bài và ảnh: Quang Liêm

Đã 37 tuổi, đi đi về về giữa Singapore và VN như đi chợ, mỗi khi ai nhắc đến chuyện gia đình, đại kiện tướng cờ vua thế giới Từ Hoàng Thông cứ cười bẽn lẽn: “Từ từ rồi sẽ tới!”. Cứ ngỡ chắc vua cờ này kén chọn hay lận đận, vậy mà hôm nay, 25-5, Thông giã từ cuộc sống độc thân

Tình yêu từ chiếc máng trượt

Vào thập niên 80-90 của thế kỷ trước, nhắc đến tên họ anh em sinh đôi Từ Hoàng Thông - Từ Hoàng Thái, mọi người đều cảm phục bởi tài chơi cờ vua của họ. Thi đấu liên tục với nhiều huy chương cấp khu vực và châu lục, Từ Hoàng Thông trở thành một trong 5 đại kiện tướng quốc tế cờ vua của VN. Sau những giờ tập luyện căng thẳng tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia II cũng như để bổ sung kiến thức, Hoàng Thông quyết định đăng ký học tin học căn bản. Ngồi kế Thu Thư, thường xuyên trao đổi bài tập cũng như những thủ thuật tin học, Thông gây ấn tượng mạnh với cô sinh viên y khoa nhờ sự giản dị, khiêm tốn và nền kiến thức rộng. Ở thời điểm đó, Thu Thư vẫn không hề biết bạn của mình là một người nổi tiếng, bởi Thông có nói gì về cờ vua đâu, mà cô cũng chẳng biết một chút gì về quân xanh quân trắng, bàn cờ có mấy ô hay tại sao gọi là chiếu tướng. Hơn nữa, Hoàng Thông lại lớn hơn Thu Thư đúng một con giáp, nên cô không nghĩ ngợi nhiều.

Nhưng khi thấy vắng anh bạn học chung do Thông đi thi đấu ở nước ngoài, cô lại thấy nhớ nhớ. Nếu như không có chuyến đi chơi cùng nhóm bạn ở núi Bà Đen - Tây Ninh, nơi Thông và Thư được bố trí ngồi chung máng trượt, có lẽ họ vẫn chỉ là bạn bình thường của nhau. Chính lúc đó, những kiến thức về núi Bà Đen cùng hồ Dầu Tiếng được “vua cờ” TPHCM giới thiệu với mọi người như một hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp. Và tình yêu bắt đầu từ sau lần đi chung máng trượt đó, để rồi kỳ thủ nhà ta sau những giờ tập luyện căng thẳng lại mon men đến bệnh viện quận Thủ Đức, nơi Thu Thư làm bác sĩ của khoa vật lý trị liệu, để làm quen.

Internet chắp cánh cho đôi lứa

Vừa phải tham gia thi đấu dưới màu áo tuyển TPHCM và quốc gia vừa phải đi dạy cờ ở Singapore, Hoàng Thông nhờ Hoàng Thái đảm nhận lớp cờ ở Singapore thay cho mình. Đi liên tục, gần như Hoàng Thông chỉ có thể liên lạc với người yêu suốt 2 năm trời qua những dòng tin nhắn ngắn ngủi trên Internet. Nhờ đó, dù ít gặp nhau, nhưng chính những dòng tin nhắn trên làm hai người hiểu nhau hơn. Đến năm 2006, Hoàng Thông về hẳn VN và bắt đầu tổ chức những lớp cờ trên Internet. Ngay trong chuyến về nhà ra mắt gia đình người yêu, mọi người đều lo lắng khi Thông đã gần 40 tuổi, còn Thu Thư lại khá trẻ. Tuy vậy, vừa gặp mặt anh, gia đình Thu Thư cho kỳ thủ này đi thẳng vào “vòng chung kết” vì sự khiêm tốn và khuôn mặt trẻ thơ của anh.

Nhưng để bảo đảm hơn, nhạc gia của Thông quyết định tìm hiểu cấp tốc về cờ vua cũng như những thông tin liên quan đến anh. Lúc bấy giờ, cả người yêu lẫn gia đình mới biết con rể tương lai của mình là một đại kiện tướng lừng danh của VN và khu vực.

Vì thế, nhiều người bất ngờ khi Thông đưa thiệp hồng, bởi có thấy hoặc nghe nói anh có bạn gái bao giờ đâu. Tất bật cho ngày lên xe hoa, nhưng Thông vẫn không quên bàn cờ cùng hàng loạt giải đấu sắp tới. Gặp chúng tôi trong quán cà phê quen thuộc, kỳ thủ TPHCM đưa tay đẩy gọng kính cận và nói: “Mình sẽ làm cái giường tân hôn hình bàn cờ để kỷ niệm sự kiện trọng đại trong đời...”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo