xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Yếu tố Hoa trong một Hà Nội xưa

P.V (TTXVN)

Với những lý do lịch sử và văn hóa, yếu tố Hoa đã trở thành một trong những nét đặc trưng của hầu hết những đô thị cổ, cận đại trên khắp Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng. Những dấu ấn di sản văn hóa vật thể và phi vật thể vẫn tồn tại ở Hà Nội, Hội An, Hà Tiên..., ngay cả khi cộng đồng người Hoa không còn nữa.

Từ thập kỷ 70 của thế kỷ XX trở về trước, cộng đồng người Hoa sống khá đông tại Thăng Long-Hà Nội, tụ cư tập trung ở những trục đường quan trọng của khu buôn bán: từ Mã Mây, qua Hàng Buồm, dọc Lãn Ông cho tới Cửa Đông thành Hà Nội. Trục đường ấy còn toả sang ngõ Sầm Công, Tạ Hiện, Hàng Giày, qua Hàng Chiếu, rồi Hàng Ngang, Hàng Đường, Hàng Cân, Thuốc Bắc, Hàng Bồ. Đó chính là khu vực tấp nập nhất với dấu ấn tiêu biểu là hai ngôi Hội quán Quảng Đông (ở phố Hàng Buồm) và Phúc Kiến (nay là phố Lãn Ông), ngoài ra còn hai ngôi trường tiểu học ở phố Lương Ngọc Quyến và Trung học Trung Hoa ở phố Phó Đức Chính.

Còn một kiến trúc tiêu biểu nữa là đình Tây Lương (còn gọi là Luông) ở góc phố Hồng Phúc và Nguyễn Trung Trực, nơi thờ Quan Vân Trường, rất đặc trưng cho tín ngưỡng người Hoa còn ảnh hưởng tới một bộ phận người Việt. Đền Bạch Mã - một trong tứ trấn của Hà Nội xưa - nay lọt ngay phố Hàng Buồm cũng đan xen nhiều màu sắc hoạt động tín ngưỡng của người Hoa tụ cư quanh đó.

Đặc trưng trong nếp sống người Hoa xưa là rất cần cù, kín đáo, tính cộng đồng cao, bề ngoài luôn tỏ sự giao hảo pha chút khách khí và nhún nhường đối với người Việt. Cửa hàng của người Hoa thường không lấy sự hào nhoáng làm trọng, mà là sự tiện dụng trong quan hệ, buôn bán giá cả phải chăng, tận tình chu đáo và luôn giữ chữ tín. Người Việt có một cách gọi rất hay về những người Hoa này là Khách (chú Khách, thím Khách), vừa thân thiện, vừa rạch ròi.

Cộng đồng người Hoa cũng để lại cho chúng ta một nét di sản quý của văn hóa ẩm thực mà tên gọi và lời rao vẫn còn đậm nét trong ký ức nhiều người, nào là "dàu cháo quẩy", "xủi dìn", "phá xa", "vằn thắn"... đậm chất bình dân đến những cao lâu hay tiệm ăn sang trọng.

Hà Nội ngày nay đã thay đổi nhiều, cộng đồng người Hoa về căn bản không còn, nhưng việc bảo lưu dấu tích văn hoá Hoa, nhất là trong khu vực được quy là phố cổ, vẫn là sự bổ sung cần thiết để làm tăng thêm vẻ đẹp lịch sử và sự cổ kính của Hà Nội ngàn năm - nơi hội tụ văn hoá bốn phương.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo