Chỉ mới qua 16 vòng đấu, tức hơn 2/3 chặng đường của suốt mùa giải, đã có cả thảy 8 HLV của các đội tham dự V-League 2004 phải từ bỏ công việc giữa chừng vì nhiều lý do, trong đó, nổi bật nhất là sự suy thoái về nhiều mặt và thành tích yếu kém của đội bóng. Người mới nhất phải từ bỏ chiếc ghế HLV chính là ông Mai Ngọc Khoa của đội Bình Dương. Hôm qua, 11-5, lãnh đạo CLB này đã ra quyết định sa thải HLV Khoa để mời chuyên gia Hàn Quốc Nam Dae Sik thay thế. Lần “thay ngựa giữa dòng” này của Bình Dương diễn ra vỏn vẹn trong vòng 2 tháng (trước đó, ngày 9-3-2004, chính ông Nam Dae Sik đã bị thay nửa chừng bằng chính... HLV Mai Ngọc Khoa). Vòng luẩn quẩn thay thế người dẫn dắt đội bóng cho thấy các CLB bóng đá VN, trên bước đường làm quen với đấu trường chuyên nghiệp, luôn gặp nhiều cản ngại, lúng túng.
HLV ngoại: Chúng tôi chưa hiểu hết bóng đá VN
24 giờ trước cuộc ra đi của HLV Mai Ngọc Khoa, nhà dẫn dắt người Anh ở CLB Đà Nẵng- ông Kenneth Morton- cũng phải ngậm ngùi chấp nhận quyết định sa thải của lãnh đạo CLB này. Lý do được các nhà điều hành CLB Đà Nẵng đưa ra: Ông Morton không thể hiện được năng lực của mình dù lãnh đạo và người hâm mộ bóng đá Đà Nẵng đã đầu tư khá lớn về nhiều mặt cho đội bóng. Suốt từ đầu lượt về đến nay, Đà Nẵng chỉ toàn hòa với thua và đang đứng trước nguy cơ rớt hạng.
“Sự kiên nhẫn của chúng tôi đã vượt quá giới hạn”, một lãnh đạo ngành thể thao Đà Nẵng chua chát thốt lên như vậy. Tuy nhiên, phía người ra đi lại có cách lý giải riêng. Trước lúc rời khỏi VN để tìm đất dụng võ ở phương trời khác, ông Morton cũng chua chát nói: “Dù yêu mến đất nước VN, trân trọng tình cảm mà người hâm mộ Đà Nẵng dành cho mình, tôi không thể không nghĩ đến những uẩn khúc, rối rắm phía sau hậu trường bóng đá VN”. Hẳn chuyên gia người Anh này đang nhắc đến những vấn nạn vốn trở thành căn bệnh lưu cữu trong cơ thể bóng đá VN: Tệ nạn đá thật đá giả, những tính toán bên ngoài sân cỏ, cảnh bắt tay chia điểm theo dạng thắng sân nhà- thua sân khách, tình trạng bè phái và công thần trong nội bộ các đội bóng...
Một nạn nhân điển hình của những uẩn khúc này chính là ông Vital- người đã phải rời cương vị HLV trưởng NHĐA Thép Pomina cách đây không lâu. Khi chuyên gia Bồ Đào Nha còn ngồi ở ghế dẫn dắt NHĐA Thép Pomina, khán giả từng chứng kiến cảnh dở khóc dở cười vì sự bất đồng ở nội bộ ban huấn luyện đội bóng trong việc điều hành chiến thuật, đấu pháp, bố trí đội hình, thay thế cầu thủ.
Sự can thiệp từ bên ngoài sân cỏ ở nhiều CLB tự bao giờ đã trở thành điều dị ứng của các HLV nước ngoài vốn quen với môi trường chuyên nghiệp, làm việc với quán tính nhà nghề. Mới đây nhất, sau trận thua NHĐA Thép Pomina ngay trên sân nhà, HLV trưởng đội Thép Việt Úc Hải Phòng- ông Dominique- đã bị Giám đốc điều hành CLB này nhắc nhở không được tiếp tục đưa vào đội hình chính một cầu thủ nước ngoài. Cay đắng và xót xa cho nghề nghiệp sau sự cố này, chính HLV Dominique phải thừa nhận rằng mình chưa hiểu biết nhiều về bóng đá VN. Tình cảnh tương tự cũng đã diễn ra với hai HLV Radovic (Thể Công), Herve (Sông Đà
HLV nội: Ám ảnh sức ép trụ hạng
Thành tích, phong độ của đội bóng thể hiện qua bảng xếp hạng ở từng lượt đấu trở thành thước đo năng lực, tài nghệ HLV. Chính vì vậy, không ít nhà cầm quân nội phải sống trong cảnh “ăn không ngon, ngủ không yên” với chính nội bộ của mình. HLV Trần Văn Phúc mùa trước được tôn vinh như một người hùng khi đưa đội Hải Phòng lên hạng chuyên nghiệp thì ngay mùa sau phải “sống dở, chết dở” vì cảnh thi đấu trồi sụt, thất thường của chính các học trò mình. Chịu đựng không nổi, ông Phúc đành chấp nhận ra đi.
Trước ông Phúc, nhà cầm quân một thời lẫy lừng của Thể Công là HLV Phan Văn Mỵ cũng từ bỏ chiếc ghế HLV trưởng sau đợt trượt dài của đội bóng giàu truyền thống nhất VN. Nếu các HLV ngoại gãy cánh nửa chừng vì không am hiểu hết các ngóc ngách của bóng đá VN thì nhiều nhà cầm quân nội phải hậm hực từ bỏ đội bóng vì đủ thứ sức ép: Sức ép từ phía người hâm mộ, từ cơ quan chủ quản đội bóng và cả từ chính các học trò của mình. Một HLV vừa ra đi chua xót đúc kết: Trong nội bộ đội bóng có cả... hội đồng cầu thủ, một thế lực quyết định chuyện đi hay ở của những người thầy.
Còn ai nữa ở 6 vòng cuối?
Ra đi giữa cuộc chơi - Mai Ngọc Khoa (Bình Dương) - Kenneth Morton (Đà Nẵng) - Trần Văn Phúc (Thép Việt Úc Hải Phòng) - Phan Văn Mỵ (Thể Công) - - Vital (NHĐA Thép Pomina) - Herve (Sông Đà - Radovic (Thể Công).
Cuộc chạy đua trụ hạng hứa hẹn nhiều quyết liệt ở giai đoạn cuối chắc chắn sẽ là chiến trường khốc liệt có thể làm rơi rụng thêm các nhà cầm quân không đủ bản lĩnh, đẳng cấp và sự mưu lược. Các đội nhóm dưới Bình Dương, Đà Nẵng, Delta Đồng Tháp, Thép Việt Úc Hải Phòng, NHĐA Thép Pomina, Thể Công đang tính toán từng bước đi cụ thể để tránh rớt hạng. Một cách thận trọng, hai HLV mới ở Bình Dương và Đà Nẵng đều nêu mục tiêu cải thiện thành tích của đội nhà mà không dám nêu cụ thể cái đích trụ hạng. Họ sợ “há miệng mắc quai”? Chắc chắn tính khắc nghiệt, vô lường và sự bất trắc của sân chơi chuyên nghiệp giai đoạn cuối không cho phép họ mạnh miệng. Những nhà cầm quân còn lại có lẽ đang sống trong tâm trạng “cá nằm trên thớt”. Vị trí của họ trong đội bóng đang được tính từng ngày. Ngoài nỗ lực tự thân- năng lực điều hành và cả khả năng binh biến- nhiều người đang trông chờ may mắn cuối cùng của mùa bóng này sẽ đến với mình.
Bình luận (0)