Đội tuyển Việt
Bàn thắng đẹp của Trường Giang ở phút 45 giúp đồng đội càng hưng phấn và tự tin hơn, đồng thời cũng là bước đệm quan trọng để đoàn quân của HLV Calisto đòi lại được món nợ thua đậm 0-3 ở trận tranh hạng 3 tại Tiger Cup 2000. Khác hẳn với hình ảnh rệu rã, e dè ở hai ngày trước đó, đội tuyển Việt Nam giành ưu thế ngay từ đầu trận và gây khó khăn cho Malaysia với hàng loạt pha tấn công nguy hiểm với 6 cơ hội suýt tung lưới thủ thành A. Aziz. Ông Harris đón nhận món quà sinh nhật buồn ở tuổi 60 khi các học trò đánh mất hình ảnh tươi mát và lối chơi sung mãn mà họ đã thể hiện rất thành công ở các trận đấu trước đó. Bàn thắng của Indra Putra thực hiện ở đầu hiệp hai không thể giúp các cầu thủ
Hàng tiền vệ của đội Việt
Vượt qua 90 phút thi đấu đầy căng thẳng, các chàng trai áo đỏ đã xóa đi những nghi ngờ của người hâm mộ về năng lực và bản lĩnh của họ trong giải đấu này. HLV H. Calisto đã thành công khi tạo dựng một tập thể chơi gắn bó, rập ràng bằng kinh nghiệm của lớp cầu thủ cựu binh và sự năng nổ, sức trẻ của các gương mặt mới. Tuy không chinh phục đỉnh cao khu vực, nhưng chiếc HCĐ đủ để các tuyển thủ Việt Nam ngẩng cao đầu rời Jakarta, còn bóng đá VN có thể đặt hy vọng vào lớp cầu thủ trẻ trưởng thành qua giải này...
450 triệu đồng tiền thưởng cho đội VN Ngay sau trận thắng |
Bình luận (0)