xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhóm AC&M: Sau live show sẽ là solo

T.Trang- H.Nhu

Nhờ sự “không giống ai” mà AC&M được người nghe nhớ đến nhiều hơn so với các nhóm hát nam na ná nhau về phong cách. Chương trình “Âm nhạc và Những người bạn” tháng 6 mang tên Lời chào AC&M diễn ra vào tối chủ nhật, 27-6, tại Nhà Thi đấu Phan Đình Phùng, TP HCM.

Cuộc ra mắt đa dạng

 Đúng như tên gọi AC&M (a cappella and more), trong chương trình này ngoài các ca khúc quen thuộc được phối theo phong cách hát không nhạc đệm như Lý cây đa, Lý con sáo, Thằng Bờm (dân ca Việt Nam), AC&M còn thể hiện những ca khúc nhạc nhẹ khác như Trái tim yêu (Nguyễn Ngọc Thiện), Tình yêu tôi hát (Việt Anh), Phút giao mùa, Mưa rơi cuối tuần (do Hoàng Bách sáng tác). Nam Khánh (trưởng nhóm AC&M) cho biết: “Dù được nhắc nhiều với phong cách a cappella nhưng trong chương trình này, nhóm sẽ hát nhiều thể loại nhạc từ phong cách chủ đạo là a cappella đến phong cách nhạc cổ điển và nhạc trẻ. Hầu hết các ca khúc được thể hiện từ lâu đã gắn liền với tên tuổi của nhóm”. Đặc biệt, NSND Trần Hiếu- người thầy của nhóm- sẽ cùng học trò của mình và các em trong đội hợp xướng Nhà Thiếu nhi TP trình bày liên khúc Tám con ngỗng (dân ca Tiệp Khắc), L’ alphabet (Mozart). Ngoài ra khán giả cũng sẽ được thưởng thức một tiết mục độc đáo khi Nam Khánh đánh đàn piano, Hoàng Bách thổi kèn ôboa, Đình Bảo đánh trống và cả ba cùng hát đệm cho thành viên còn lại- Thụy Vũ- ca khúc Giọt nắng bên thềm (Thanh Tùng). Những ai chưa từng nghe Mỹ Lệ, Thu Minh và Lam Trường hát không nhạc đệm, lần này sẽ chứng kiến họ trổ tài “song ca” cùng AC&M trong các ca khúc Lửa tình, Triệu đóa hoa hồng, Chuyện chàng cô đơn. Đêm diễn khép lại với tiết mục O solemio! - mặt trời của tôi (nhạc Ý) được phối theo phong cách cổ điển do AC&M và tất cả các ca sĩ tham gia chương trình biểu diễn.

Thử đi con đường riêng

Có thể nói “Lời chào AC&M” là live show đầu tiên của các chàng trai sau hơn hai năm rưỡi thành lập. Cùng học chung trong Nhạc viện TPHCM, cùng có thời gian cộng tác với Đoàn Ca múa nhạc Bông Sen, Nam Khánh và Đình Bảo từ lâu đã ôm ấp ý tưởng thành lập một nhóm hát với tên gọi Oxy nhưng do trùng tên với một Nhóm hát nữ của Nhà Văn hóa Thanh Niên (TPHCM), hơn nữa lại chưa chọn được dòng nhạc để theo đuổi nên dự định đó đành bỏ dở. Tình cờ có lần một người bạn của Thụy Vũ (anh của Đình Bảo) sống ở Pháp gợi ý về việc thực hiện một dự án hát theo phong cách a cappella (hát không nhạc đệm) để sang Pháp biểu diễn. Vậy là Nam Khánh, Thụy Vũ và Đình Bảo nhanh chóng hợp lại, lao vào tập luyện các ca khúc dân ca trong và ngoài nước hòa âm theo phong cách a cappella. Dù cuối cùng kế hoạch biểu diễn tại Pháp không thực hiện được nhưng nhóm hát AC&M với một phong cách riêng, không trùng lắp đã hình thành.

Năm 2001, nhóm kết nạp thêm một thành viên là Hoàng Bách. Ngày đầu tiên ra mắt công chúng tại quán Bodyguard (Đồng Khởi, Q.1), bốn chàng trai đã khiến đám đông khán giả tròn mắt ngơ ngác bởi dòng nhạc mà họ trình bày...chẳng giống ai. Thế nhưng nhờ cái sự “không giống ai” đó mà họ được người nghe nhớ đến nhiều hơn so với hàng loạt những nhóm nhạc nam na ná nhau về phong cách thể hiện. Một điểm “không giống ai” nữa ở AC&M là mỗi đêm nhóm không chạy sô biểu diễn ở các phòng trà, tụ điểm sân khấu. Thế nhưng không vì thế mà người xem quên họ. Khán giả của AC&M không chỉ là những người yêu thích nhạc “kinh viện”, mà có rất đông những bạn trẻ là sinh viên và công nhân trong các nhà máy, xí nghiệp. Họ tìm đến AC&M để được thưởng thức kỹ thuật điêu luyện về giọng hát, thưởng thức một loại âm nhạc thật sự (không nhún nhảy, lắc lư để che giấu những khiếm khuyết về giọng ca như những nhóm hát khác).

Tìm được chỗ đứng

 Giữa năm 2003, nhóm cho ra đời album đầu tay AC&M vol 1, ngay lập tức album này đã bán được 10.000 bản-một con số mà ngay cả những người trong cuộc cũng không ngờ. Đến sản phẩm thứ hai: Xin chào (đầu năm 2004)- một album “rặt” a cappella- tuy số đĩa tiêu thụ chỉ dừng lại ở mức 5.000 bản bởi nhưng với AC&M đó là một thành công bởi nhóm đã thỏa mãn được niềm đam mê được thể hiện mình trong dòng nhạc kén người nghe này.

“And more” (và hơn thế nữa) chính là điều đã làm cho AC&M không bị nhàm chán trước người yêu nhạc. Minh chứng cụ thể là sự thành công của những ca khúc nhạc pop trẻ trung, duyên dáng như ca khúc Chuyện chàng cô đơn, Mưa rơi cuối tuần (Hoàng Bách), Phút giao mùa, Tình yêu đầu (Đình Bảo)... Trong đó Chuyện chàng cô đơn đã trở thành ca khúc “đinh”.

Sau live show Lời chào AC&M, nhóm tiếp tục lao vào việc hoàn tất album AC&M vol 3, ghi hình chương trình VTV-Bài hát tôi yêu lần 3, đặc biệt là ra mắt album riêng của bốn thành viên để dọn đường cho việc hát đơn. Điều thú vị nhất là cả năm album đều được phát hành cùng lúc. Nam Khánh khẳng định: “AC&M sẽ không tan rã, việc hát đơn chỉ là cách giúp từng thành viên phát huy thế mạnh giọng ca của mình”.

----------------------

Vài nét:

Nam Khánh (sinh năm 1977): Tốt nghiệp trung cấp piano hệ dài hạn, tốt nghiệp đại học thanh nhạc và hiện đang theo học cao học. Giải nhất Tiếng hát Truyền hình TPHCM năm 1999 và giải B Tiếng hát Truyền hình toàn quốc cùng năm. Giọng tenor (nam cao).

Hoàng Bách (sinh năm 1980): Nguyên là thành viên nhóm Những phím đàn và sau đó là nhóm Ánh Sáng. Giọng tenor.

Đình Bảo (sinh năm 1981): Tốt nghiệp trung cấp thanh nhạc. Hiện đang là sinh viên đại học thanh nhạc. Giọng bariton (nam trung).

Thụy Vũ: (sinh năm 1977) Hiện đang là sinh viên trung cấp thanh nhạc. Giọng bass (bè trầm)

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo