icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bóp méo thực trạng tôn giáo tại Việt Nam

Thượng tọa Thích Thanh Sơn (trụ trì chùa Vạn Thọ, quận 1 - TPHCM)

Ngày 6-9 vừa qua, Hạ viện Hoa Kỳ biểu quyết thông qua “Đạo luật nhân quyền Việt Nam”, trong đó có đoạn nói chính quyền Việt Nam “cho cảnh sát thình lình khám xét nhà ở, chùa và nhà thờ, bắt giữ, bỏ tù, tịch thâu các tài sản cá nhân và tôn giáo...” là họ không hiểu gì về chính sách tôn giáo ở Việt Nam. Tôi không nói đâu xa mà nói ngay tại chùa Vạn Thọ do tôi trụ trì.

Trước đây, bản thân chúng tôi cũng như phật tử không biết lúc nào ngôi chùa Vạn Thọ đổ xuống kênh. Vừa qua, chính quyền TPHCM có chủ trương giải tỏa nhà ven kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, thế là chùa chúng tôi không còn phải lo, bởi đã có bờ kè chắc chắn bằng kinh phí của Nhà nước.

Theo quy hoạch, chùa Vạn Thọ phải bị cắt vào tận thềm chánh điện, nhưng vì không nỡ phạm vào nơi tôn nghiêm, chính quyền đành phải hy sinh một đoạn thảm cỏ xanh để cảnh chùa còn nguyên vẹn. Bây giờ, ai đứng trước cổng chùa cũng đều xúc động trước việc làm đầy thiên lương của những người có trách nhiệm. Cổng chùa chúng tôi luôn rộng mở và thiện nam, tín nữ ngày ngày thường xuyên đến chùa lễ Phật mà không có một ai bị ngăn cấm. Chưa hết, chùa Vạn Thọ chúng tôi đang tiến hành tôn tạo, xây lại với kinh phí hàng tỉ đồng và dự kiến cuối năm mới hoàn thành. Điều này cho thấy chính quyền không hề cấm đoán, đàn áp gì tôn giáo cả. Nhưng nào chỉ có chùa Vạn Thọ, ở TP này có nhiều ngôi chùa đã, đang và sẽ được tôn tạo, trùng tu như chùa Vạn Thọ chúng tôi. Thật tâm mà nói, tôi thấy ngày nay chùa chiền được xây dựng nhiều hơn trước ngày giải phóng. Dễ thấy nhất là ở khu vực huyện Long Thành (Đồng Nai). Hầu hết các chùa ở đó đều được xây dựng sau ngày giải phóng. Các trường Phật học sơ cấp, trung cấp, cao cấp cũng mở nhiều hơn. Các tăng, ni cũng được cử theo học nhiều hơn trước ngày giải phóng. Nếu các hoạt động tôn giáo bị Nhà nước cấm đoán, thực sự như “Đạo luật nhân quyền” mà Hạ viện Hoa Kỳ vừa thông qua thì chắc chắn không được như vậy. Vì thế, về khía cạnh tôn giáo, tôi phản đối “Đạo luật  nhân quyền Việt Nam”.

Tôn giáo nào cũng khuyên con người làm lành lánh dữ, hành đạo cứu đời, nếu ngược lại là tà giáo. Và tôi nghĩ, bất kỳ chính thể nào, quốc gia nào cũng không muốn có tà giáo tồn tại. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Ngay tại đất nước Hoa Kỳ, chính quyền cũng đã có không ít lần sử dụng sức mạnh để trấn áp tà giáo. Do vậy, Ủy ban Quốc tế Tôn giáo Hoa Kỳ không nên có cái nhìn phiến diện mà cho rằng Nhà nước Việt Nam đàn áp tôn giáo. Phật đã từng dạy: “Thôi thôi! Chẳng nên nói nữa, vì nếu nói ra thì tất cả trời, người đều kinh sợ” (Pháp Hoa huyền nghĩa), nên tôi cũng không muốn nói thêm. Tôi chỉ mong rằng, Ủy ban Quốc tế Tôn giáo Hoa Kỳ nên tìm hiểu kỹ lưỡng hơn thực trạng tôn giáo tại Việt Nam và có báo cáo chính xác với Quốc hội; Thượng viện Hoa Kỳ cũng nên bình tâm xem xét lại để “Đạo luật nhân quyền Việt Nam” không phải ban hành. Đây không chỉ là lòng mong muốn của những người tu hành chúng tôi mà còn là ý nguyện của hai dân tộc Việt Nam – Hoa Kỳ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo