Trở lại nơi người đàn ông ôm xác vợ 7 năm
Hơn 6 tháng kể từ ngày sự việc ông Lê Vân ôm tượng có xác vợ bên trong ngủ suốt 7 năm bị phát hiện, chính quyền địa phương đã vào cuộc. Tuy nhiên,dù áp dụng mọi biện pháp tuyên truyền, động viên nhưng hầu như không ai lay chuyển được ý định tiếp tục ôm tượng vợ của ông Vân.
Trong tượng thạch cao có hài cốt em tôi !
Bà Phạm Thị Tình, chị vợ của ông Lê Vân - người đàn ông được cho là đã 5 năm ngủ chung với hài cốt vợ ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, khẳng định như vậy với phóng viên Báo NLĐ vào chiều 1-12
Ôm xác vợ 5 năm: Yêu quá hóa bệnh ?
(NLĐO)- Những ngày gần đây sự kiện một người đàn ông vì yêu vợ nên dù vợ chết vẫn đào mồ, cải táng vào trong một bức tượng để hàng đêm ôm ngủ, là đề tài gây tranh cãi của nhiều người. Theo tôi, dù khi sống người đó có yêu vợ đến đâu thì bây giờ hành động ôm xác vợ này cũng được xem là “quá bệnh”.
Vụ "Sống chung với tượng chứa hài cốt": Sự thật đúng như lời kể!
Đến hôm qua, 30-11, sau 5 ngày dư luận lên tiếng, chính quyền địa phương vẫn tỏ ra khá lúng túng trong việc giải quyết vụ việc hy hữu của ông Lê Vân (thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam). Trả lời câu hỏi của phóng viên, đại diện chính quyền địa phương vẫn cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ, đang vận động để giải quyết tình hình.
Không phù hợp với đạo lý truyền thống
Việc đưa tro cốt sau khi hỏa táng về nhà thờ là bình thường, nhưng việc sống chung với hài cốt như trường hợp ông Lê Vân là hy hữu.
Hội chứng "Ái tử thi"
Ông Lê Vân ở Quảng Nam, người tự cho mình đã sống với hài cốt của vợ trong suốt 5 năm qua, có thể bị mắc hội chứng “ái tử thi”. Y văn thế giới đã có đề cập hội chứng này
Cơ quan công an vào cuộc vụ ôm xác vợ 5 năm
(NLĐO)- Sáng nay, 28-11, Công an thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) chính thức vào cuộc để làm sáng tỏ vụ một người đàn ông đào mồ, ôm xác vợ về đắp tượng thạch cao để trong buồng, ôm ngủ hằng đêm suốt 5 năm qua.