
Vạch áo để tạo... dấu ấn!
“Khoe hàng” là hiện tượng xuất hiện gần đây trong một bộ phận giới trẻ “chịu chơi và sành điệu”. Phô bày thân thể cho cả thiên hạ biết có phải là cách để trưởng thành hay tạo dấu ấn cho bản thân?

Trượt dài, không lối thoát
Sau nhiều cuộc chơi sa đà, không ít cô gái trẻ phải tìm cách lẩn trốn do nợ nần chồng chất và “ân oán” với giới giang hồ

“Nổi loạn” để khẳng định cái tôi?
Giới trẻ, đặc biệt ở lứa tuổi dậy thì thường có tâm lý chống đối. Không nghe lời cha mẹ, muốn tự làm điều mình thích để chứng tỏ cái tôi, nếu cha mẹ không kịp thời định hướng, chúng sẽ dễ dàng sa ngã

Lỗi không của riêng em
LTS: Khi Diễn đàn “Sống buông thả, giới trẻ sẽ về đâu?” đăng những bài đầu tiên, Báo NLĐ nhận được lá thư chia sẻ của một bạn đọc trẻ. Những lời tự sự về sự trượt dài của em dưới đây chắc chắn sẽ khiến các bậc cha mẹ phải suy nghĩ

Sa chân vào cạm bẫy
Tâm lý học đòi và bị bạn bè rủ rê đã khiến số lượng thanh thiếu niên sa chân vào lối sống buông thả ngày càng nhiều. Những địa điểm kinh doanh trá hình là nơi biến các cô, cậu học trò trở thành tay chơi không đợi tuổi

Đi hoang ở tuổi mười lăm
Vì dễ dãi buông mình theo những cuộc vui mà nhiều cô gái tuổi teen phải trả giá đắt và nỗi ám ảnh theo suốt cuộc đời. Dù muộn, cũng phải gióng hồi chuông cảnh tỉnh cho họ và các bậc phụ huynh...