Cách đây chưa đầy 1 tuần, cô bé H.T.N đã sinh con ở tuổi 12 trong hoàn cảnh không có gia đình ở bên.. Cô bé đáng thương phải rơi vào hoàn cảnh làm mẹ một cách bất đắc dĩ như ngày hôm nay, đó là do gã cha dượng Vì Văn Hà (SN 1983; ngụ tại tiểu khu 1/5, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) xâm hại cháu H. nhiều lần và đe dọa giết cả 2 mẹ con nếu cháu nói ra.
Hành vi không còn tính người
Trước khi H.T.N. nhập viện sinh con, chúng tôi đã trò chuyện với cô bé trong một căn buồng nhỏ tại TP Bắc Ninh, nơi cô bé được một nhóm từ thiện chăm sóc sau khi sự việc xảy ra. Đứa trẻ non nớt này dường như còn chưa hết sợ hãi với những gì đã xảy ra.
N. kể, lần đầu tiên cô bé bị cha dượng giở trò đồi bại đó là khi em đang học lớp 5, còn chưa đủ 11 tuổi. Thời điểm đó là vào gần lúc nghỉ hè, lợi dụng lúc mẹ của N. là chị S. (SN 1986) đi làm nương rẫy, Vì Văn Hà đã giở trò đồi bại, xâm hại con riêng của vợ ngay tại nhà.
Cô bé đáng thương còn nhớ rõ, gã cha dượng đồi bại đã xâm hại mình tất cả 8 lần. Sau khi sự việc xảy ra, N. vô cùng sợ hãi và muốn kể lại với mẹ nhưng Vì Văn Hà luôn tìm cách che giấu, ngăn cản. Những khi ở riêng, Hà đã dọa dẫm rằng nếu kể ra sự việc, gã sẽ giết cả hai mẹ con. Để N. thêm sợ hãi, Hà còn mua xăng để sẵn trong nhà, dọa rằng nếu mọi việc bại lộ thì sẽ đốt nhà, giết hết mấy mẹ con.
Cũng vì những lời đe dọa này, trong suốt quãng thời gian bị cha dượng xâm hại, N. không dám hé nửa lời với những người xung quanh. Mọi chuyện chỉ vỡ lở khi cô giáo chủ nhiệm của N. thấy cháu bé có sự thay đổi về tâm sinh lý, bụng bắt đầu to dần ra. Khi gặng hỏi thì cháu N. mới nói ra là bị cha dượng nhiều lần xâm hại, ngay sau đó cô giáo chủ nhiệm đã báo cho mẹ cháu và thông báo cho cơ quan chức năng.
Sau khi nghe cô giáo thông báo, chị S. đã đưa con gái đi khám tại Trung tâm Y tế dự phòng huyện Mộc Châu và phát hiện con gái đã mang thai hơn 3 tháng. Khi gặng hỏi con gái, được cháu N. kể lại mọi chuyện xảy ra với mình, người mẹ này như chết lặng. Ngay sau đó, chị S. cũng làm đơn tố cáo Vì Văn Hà tới cơ quan Công an.
Được biết, ngoài cháu N., chị S. còn một đứa con chung với Hà, cháu bé mới được 5 tuổi. Do gia đình chủ yếu sống dựa vào nương rẫy, không có thời gian chăm sóc con. Hàng ngày thấy mọi quan hệ trong gia đình bình thường, Hà và cháu N. vẫn nói chuyện với nhau nên người mẹ này đã không nghĩ đến gã có thể hành động như vậy.
Biết mọi chuyện bại lộ, thay vì thú tội để hưởng sự khoan hồng, Vì Văn Hà đã tìm cách bỏ trốn. Sau quá trình truy tìm, ngày 1-6, Hà đã bị Công an bắt giữ.
Ngày 25-9, theo thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mộc Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Vì Văn Hà (SN 1983, trú tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
Cơ quan điều tra cũng xác định, Vì Văn Hà đã có 8 lần thực hiện xâm hại tình dục đối với cháu H.T.N. Tại cơ quan Công an, Vì Văn Hà đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Thời điểm đó, cơ quan chức năng đã đưa cháu N. đi khám và phát hiện mang thai ở tháng thứ 4. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
![]() Đối tượng Vì Văn Hà. |
Cháu muốn được đến trường
Về phần của cô bé đáng thương, trong quá trình chờ cơ quan chức năng xử lý vụ việc, thì cái thai đang một ngày lớn. Lựa chọn duy nhất của N. đó là nghỉ học, chờ ngày sinh con. Do kinh tế khó khăn lại sợ hàng xóm xì xào, được sự giới thiệu của cô giáo, hai mẹ con N. đã khăn gói đồ đạc đến nhờ sự giúp đỡ của nhóm thiện nguyện ở Bắc Ninh.
Các thành viên trong nhóm thiện nguyện kể lại, khi biết về trường hợp của N., ai cũng thấy thương cảm xót xa. Nhóm đã lên Mộc Châu để đón hai mẹ con. Sau một thời gian ở cùng con trong căn phòng nhỏ tại Bắc Ninh, thấy con gái được chăm sóc tận tình, chị S. đã phải trở về nhà để chăm sóc đứa con nhỏ và làm việc với cơ quan chức năng.
"Ngày được mẹ đưa đến đây, cô bé xanh xao, gầy gò và khiến mọi người lo lắng liệu em có vượt qua được quá trình mang nặng đẻ đau hay không. Cháu N. cũng được mọi người quan tâm, chăm sóc kĩ càng hơn để tăng cường sức khỏe, có một thể trạng tốt trước khi bước vào hành trình "vượt cạn" khó khăn", thành viên của nhóm thiện nguyện kể lại .
Ở cái tuổi cắp sách đến trường, bạn bè cùng lớp được mua quần áo, sách vở để vào năm học mới thì N. lại đang ở nơi đất khách quê người với cái thai đã qua 8 tháng tuổi. Ở tuổi này, việc trở thành mẹ là một điều quá khó với N., chưa kể đến việc "vượt cạn" sinh con khi sứ