Không thể nói hết sự háo hức cuồng nhiệt mà sinh viên đã dành cho các ca sĩ đêm qua. Ngay từ tiết mục mở đầu, “cây rock” Phạm Anh Khoa đã tạo một không khí vô cùng sôi nổi với ca khúc Throw Away (sáng tác Dương Khắc Linh). Trong trang phục giản dị và cách biểu diễn gần gũi, gương mặt Sao Mai Điểm hẹn được mệnh danh là “quý ông nhạc rock” này đã tiếp tục chinh phục khán giả với nhạc phẩm Trở về ngày xưa do chính anh sáng tác.
“Cây rock” Phạm Anh Khoa luôn tạo không khí sôi nổi. Ảnh: T.THẠNH
Gần như sự xuất hiện của ca sĩ nào cũng mang đến một không khí hào hứng cho đêm diễn. Bằng sự cổ vũ hết mình, các khán giả sinh viên như đã tiếp thêm “lửa” cho chương trình. Và sự nồng nhiệt cũng không xuất phát từ một phía, các ca sĩ cũng đáp lại tình cảm của khán giả bằng những tiết mục biểu diễn đầy “máu lửa”. Nói như ca sĩ Nguyên Vũ thì trước khán giả sinh viên... hát bao nhiêu cũng sẵn sàng. Chính vì vậy mà đêm qua anh cũng không ngại hát tặng theo yêu cầu của khán giả. Các ca sĩ Quang Hà, Ngô Kiến Huy, Hoàng Bách, Lê Hiếu... luôn làm nóng chương trình bằng cách bước xuống khán đài giao lưu cùng sinh viên.
Ca sĩ Nguyên Vũ sẵn sàng hát tặng theo yêu cầu của sinh viên. Ảnh: T.THẠNH
Các đôi song ca Quách An An – Quang Hà, Cẩm Ly - Quốc Đại, nhóm Mắt Ngọc, 5 Dòng Kẻ... cũng khiến cho không khí đêm diễn chừng như vỡ òa. Đặc biệt là tiết mục của hai “thủ lĩnh” nhóm Ba Con Mèo và MTV - “mèo chị” Phương Uyên và Lê Minh đã được các khán giả sinh viên hưởng ứng nồng nhiệt với hai ca khúc Nghìn trùng xa cách và Ngựa ô thương nhớ.
Nhóm 5 Dòng Kẻ góp phần làm cho không khí đêm diễn chừng như vỡ òa. Ảnh: H.THÚY
Gương mặt lần đầu tiên tham gia chương trình Tiền Mai Vàng của báo và cũng là lần đầu tiên đến với sinh viên làng ĐH Thủ Đức, diễn viên – ca sĩ Ngân Khánh cũng để lại ấn tượng đẹp cho các khán giả trẻ với hai ca khúc Tuổi ngọc và Nobody. Có thể nói, sau những vai diễn để lại nhiều dấu ấn trên màn ảnh nhỏ, Vy của Gọi giấc mơ về và Tím của Mây trắng ngang trời đã khẳng định được mình khi thử sức ở lĩnh vực âm nhạc.
Ca sĩ Ngân Khánh để lại ấn tượng đẹp với ca khúc Tuổi ngọc và Nobody. Ảnh: T.THẠNH
Không khí đêm diễn càng lúc càng “nóng” lên. Các tiết mục được sắp xếp trong chương trình đã đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chương trình quy tụ cả một “dàn sao” ca nhạc, các nhóm nhạc với những ca khúc đang được đông đảo công chúng yêu thích và những tiết mục vũ đạo đặc sắc đã thật sự làm nên một “bữa tiệc Mai Vàng” – quà tặng ý nghĩa dành cho các bạn sinh viên trong không khí đã bắt đầu se lạnh của đêm Sài Gòn. Không chỉ dưới khuôn viên KTX, mà hành lang các dãy nhà KTX cũng là những “địa điểm lý tưởng” được các bạn sinh viên “tận dụng” tối đa để thưởng thức chương trình.
Xuất hiện bất ngờ khi chương trình đã lên đến đỉnh điểm của sự hào hứng, ca sĩ Thanh Thảo đã hoàn toàn chinh phục khán giả bằng cách nói chuyện có duyên của mình cùng những ca khúc trẻ trung được đông đảo bạn trẻ yêu thích: Tình yêu của tôi và Búp bê buồn. Trước khi tạm biệt các khán giả sinh viên, “búp bê con trai” còn để lại lời hứa hẹn làm nức lòng những người hâm mộ khi cho biết rằng trước Tết chị sẽ tiếp tục trở lại KTX thêm lần nữa. Chương trình đã khép lại trong sự tiếc nuối của hàng ngàn khán giả sinh viên.
Thư cảm ơn !
B.T.C |
Tài trợ Giải Mai Vàng lần thứ XV - 2009
Bình luận (0)