xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sao vô cớ thằng nhỏ lại nằm bẹp dí như vậy?

Chuyên gia tư vấn Vũ Kim Khôi

(NLĐO) – Tôi năm nay 36 tuổi, đã lập gia đình cách nay 8 năm và có hai con. Trước đây, vợ chồng tôi sinh hoạt bình thường nhưng không hiểu vì sao khoảng 4 tháng nay tôi gần như “mất khả năng thanh toán”.


Tôi nhớ mọi chuyện bắt đầu sau lần tôi đi gặp gỡ đối tác làm ăn. Trong số đại diện khách hàng có một cô rất giống mối tình đầu của tôi. Thật sự tôi không có ý gì nhưng chẳng biết vì sao trong đầu cứ nghĩ mãi về người ấy nên chẳng còn hứng thú với bà xã. Nhiều khi bà xã phát tín hiệu, tôi cũng muốn đáp ứng nhưng khổ nỗi “thằng nhỏ” không chịu đứng lên nên chẳng làm ăn gì được. Riết rồi bà xã cũng tự ái và nản nên không đòi hỏi nữa.

Có phải tôi bị liệt dương rồi không? Sao vô cớ thằng nhỏ lại nằm bẹp dí như vậy? Tôi phải làm sao để phục hồi khả năng chiến đấu cho bà xã vui lòng? Xin nói rõ là tôi vẫn khỏe mạnh bình thường, ăn ngủ ngon, chỉ có điều là trí lực dường như tập trung hết vào công việc…
Vantinh…@yahoo.com
Bạn thân mến,
Liệt dương hay rối loạn cương dương là sự rối loạn chức năng tình dục ở nam giới. Biểu hiện của tình trạng này là “thằng nhỏ” không đủ hay không giữ được độ cứng cần thiết để giao hợp; không xuất tinh, xuất tinh sớm; thiếu hay mất cực khoái…

Theo các nhà chuyên môn, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng “liệt” này: Do cơ thể bị suy nhược, căng thẳng thần kinh; rối loạn thần kinh chức năng (thận hư gây bại tinh huyết); viêm nhiễm lâu ngày, sỏi niệu quản… Một khi bị “liệt” thì biểu hiện ra bên ngoài là: da xanh, mắt vàng, ăn kém, ngủ ít, đau lưng, ù tai, mỏi gối, mắt mờ, tay chân lạnh, hồi hộp, tiểu tiện đỏ…

Căn cứ vào những dấu hiệu trên thì tình trạng hiện nay của bạn không “ứng” vào chỗ “liệt dương” vì bạn vẫn khỏe mạnh, ăn ngủ tốt… Tuy nhiên, không phải vô cớ mà “thằng nhỏ” của bạn lại nằm bẹp dí như vậy. Về nguyên tắc, thằng nhỏ chịu sự điều khiển của “cái đầu”; trong khi đó, “cái đầu” của bạn hiện đang hướng tới người khác nên nó “không đứng lên” để tiếp đón bà xã bạn là đúng rồi!

img


Vì vậy có thể nói, bạn đang bị “liệt” chỗ khác. Đó là tinh thần. Có lẽ trước đây, tình cảm giữa bạn và người yêu đầu đời sâu nặng lắm nên giờ đây mới để lại “hậu quả nghiêm trọng” khiến cho thần trí của bạn tổn thương như vậy.

Xin có lời khuyên bạn là chuyện gì đã qua thì cho qua bởi chẳng ai có thể lật ngược thời gian để trở về dĩ vãng. Bạn đã chọn bà xã bây giờ, đã sống một thời gian khá dài hạnh phúc và có con cái đùm đề thì cớ sao bây giờ chỉ vì nhác thấy “một thoáng hương xưa” mà lại để lòng mình xao động dữ dội đến nỗi lơ luôn bà xã như vậy thì thật khó hiểu và khó chấp nhận!

Nên nhớ, tình dục là một phần tất yếu của hôn nhân. Nếu bạn cứ kéo dài tình trạng này thì không có gì bảo đảm bà xã sẽ nhẫn nhục chịu đựng thêm nữa. Tốt hơn hết là hãy tìm cách hâm nóng tình cảm với bà xã, giảm bớt công việc, nhất là phải quên hẳn “đối tác” kia đi để tập trung cho gia đình, vợ con. 
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo