Nép mình trong khuôn viên Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi, "gian hàng 0 đồng" hiện diện suốt 6 năm qua. Đó là nơi hiện thực hóa tình cảm của các y - bác sĩ trẻ dành cho bệnh nhân nghèo ở vùng rẻo cao heo hút. Gian hàng ấy dù quy mô khiêm tốn song lại chứa chan tình người.
Từ năm 2019, Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây đã khởi xướng và duy trì gian hàng "Ai cần đến lấy, ai có thì chung tay", nhằm chia sẻ phần nào gánh nặng với bệnh nhân khó khăn, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa. Trên các kệ gỗ đơn sơ luôn có những hàng hóa thiết yếu, từ gạo, mắm, dầu ăn, mì ăn liền đến quần áo cũ, giày dép, bánh kẹo… và cả đồ dùng cho trẻ sơ sinh.

Y - bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây trao hàng hóa, vật dụng thiết yếu cho người nhà bệnh nhân tại “gian hàng 0 đồng” .Ảnh: HUỲNH THUẬN
Để "gian hàng 0 đồng" thêm thu hút, các y - bác sĩ tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi sau ca trực đến đây phân loại, sắp xếp hàng hóa. Không chỉ làm công việc chuyên môn cứu người, họ còn lặng lẽ đảm nhận vai trò kết nối yêu thương, vận động các nhà hảo tâm góp sức.
Bác sĩ chuyên khoa I Phạm Hữu Nghĩa là một trong những người đầu tiên đề xuất thành lập "gian hàng 0 đồng" ở Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây. Ông nhớ lại: "Chứng kiến quá nhiều bệnh nhân phải điều trị trong điều kiện thiếu thốn, chúng tôi chỉ mong làm được điều gì đó để sẻ chia với họ. Nhiều lúc phải vượt hơn 80 km về TP Quảng Ngãi để gom từng bộ quần áo, xin từng chai dầu…, chúng tôi vẫn không quản ngại vì biết bệnh nhân ở đây rất cần".
Những việc làm giản dị mà ấm áp của tập thể y - bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây dần lan tỏa, truyền cảm hứng đến nhiều đồng nghiệp ở địa phương. Hằng năm, Khoa Huyết học - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tổ chức nhiều đợt quyên góp quần áo, nhu yếu phẩm gửi lên Sơn Tây hỗ trợ "gian hàng 0 đồng". Bác sĩ Huỳnh Thị Thuận, Phó Giám đốc bệnh viện, cùng các nhà hảo tâm cũng đều đặn gửi quần áo sơ sinh, tã lót… lên Sơn Tây, lặng thầm tiếp sức.
Sáu năm qua, hơn 18.000 hộp sữa, khoảng 1.000 chai nước mắm và dầu ăn, 1 tấn gạo, hơn 65.000 bộ quần áo, 1.000 đôi dép, 500 cặp sách… đã đến tay các bệnh nhân và người nhà họ. Những con số khô khan ấy là kết quả của hàng ngàn bàn tay chung sức, hàng trăm tấm lòng cùng nhau sẻ chia.
Giữa nơi núi cao rừng thẳm đầy khắc nghiệt và nhiều thiếu thốn, "gian hàng 0 đồng" như một biểu tượng sống động kết nối cộng đồng những năm qua. Hàng hóa ở đó dù không bao giờ niêm yết giá nhưng giá trị thì khó thể đo đếm bằng tiền.

Bình luận (0)