xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ấm lòng với tiệm mì 1.000 đồng

Bài và ảnh: Bích Vân

Ở đường Thái Thị Bôi, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng có tiệm mì gói vừa mới khai trương được khoảng hơn 1 tháng nay.

Đó là tiệm mì 1.000 đồng của chị Trần Thị Bích Huệ - chủ một cơ sở spa.

Khách có nhu cầu có thể đến tiệm mì và tự phục vụ bằng cách lấy mì gói và pha chế từ bình nước sôi để sẵn. Mỗi thực khách có thể chọn món ăn đi kèm gồm trứng hoặc xúc xích cùng rau thơm. Giá của mỗi tô mì là 1.000 đồng. Chủ quán có treo biển "xin hãy bỏ vào đây 1.000 đồng, nếu không có hãy cho tôi một nụ cười".

Chị Huệ cho biết vào khoảng thời gian trước Tết Nguyên đán, chị ngồi trong tiệm spa lúc trời mưa và thấy bên ngoài có nhiều người bán vé số qua lại. "Trời vừa mưa vừa lạnh mà các cô chú lại đi ngoài đường nên mình cảm thấy rất xót lòng. Tôi đã mời họ vào tiệm, chế một tô mì nóng để mời. Từ đó, tôi ấp ủ mở một tiệm mì để làm ấm lòng người qua lại" - chị Huệ kể lại.

Thế là vào đầu tháng 2, chị Huệ đã mở tiệm mì 1.000 đồng như dự định. Trước khi mở tiệm, chị đã có buổi trò chuyện với các nhân viên ở spa và nhờ các bạn góp công sức. Chị Huệ dùng doanh thu của spa để duy trì hoạt động của tiệm mì. Các nhân viên của spa thì thay nhau phân công việc, người thì mua mì gói, người thì mua rau, người rửa tô… Tất cả nhân viên của chị Huệ đều đồng lòng, ủng hộ hoạt động của tiệm.

Ấm lòng với tiệm mì 1.000 đồng- Ảnh 1.

Tiệm mì 1.000 đồng của chị Trần Thị Bích Huệ ở đường Thái Thị Bôi, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng

Tiệm mì không giới hạn thực khách mà mở cửa cho tất cả những người có nhu cầu. Từ những người lao động nghèo, học sinh, sinh viên hay có thể là bất kể là những ai đi ngang qua và muốn ăn đỡ đói. Chị Nguyễn Xuân Tường Vy, một nhân viên của spa cũng là người phục vụ tiệm mì, cho biết thời điểm khách đông nhất là vào lúc sáng sớm, khoảng từ 6-7 giờ. Lúc này, các cô, chú bán vé số hay những anh chị đi làm sớm thường ghé qua chế mì ăn sáng. Buổi trưa, tiệm thường đón những tài xế xe công nghệ, shipper. Buổi chiều là của các bạn học sinh, sinh viên.

Ông Lê Văn Mẫn (một người bán vé số) cho biết từ khi tiệm mì khai trương, ông thường xuyên ghé đến ăn sáng. "Tô mì gói giá 1.000 đồng thực sự rất đáng quý đối với những người lao động nghèo. Đó không chỉ là một bữa ăn mà còn là sự sẻ chia, đồng cảm" - ông Mẫn nói.

Mỗi ngày, tiệm mì đón khoảng 50 đến 70 thực khách. Để duy trì hoạt động của tiệm, chị Huệ cho hay chi phí khoảng 9-10 triệu đồng. Chủ tiệm mì cho biết sẽ không kêu gọi bất kỳ sự ủng hộ nào mà dùng hoàn toàn từ doanh thu của spa và tài chính gia đình.

"Tôi chưa có ý định sẽ mở thêm một tiệm mì nào nữa nhưng sẽ cố gắng để duy trì tiệm mì này. Hy vọng, tiệm sẽ là địa chỉ mà những người đến đây sẽ có được nụ cười" - chị Huệ chia sẻ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo