xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chiêu độc của nữ “cháu của phó giám đốc sở”

Theo Quý Hiền (Báo CAĐN)

Liều lĩnh nhận là cháu gái phó giám đốc sở, Phấn đã dễ dáng "hốt" gọn gần 500 triệu đồng của các bị hại

Khuya 1-8, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (CSTNTP) CA tỉnh Bình Định nhận tin từ Cục CSTNTP (Bộ CA) về việc phối hợp truy bắt đối tượng truy nã nguy hiểm đang trên đường lẩn trốn có nhiều khả năng đi qua địa phận tỉnh Bình Định.

Thông tin từ Cục CSTNTP cho biết đối tượng đi xe khách và đang trên hành trình từ Đà Nẵng lên Đắc Lắk. Ngay sau khi nhận thông tin, Phòng CSTNTP CA tỉnh Bình Định phối hợp với Phòng CSGT CA tỉnh triển khai lực lượng chốt chặn, kiểm tra những xe khách chạy tuyến Đà Nẵng-Đắk Lắk. 

Tại địa phận TX An Nhơn, lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành dừng, kiểm tra xe khách BKS 43B-02050. Trên xe lúc này có đông khách nhưng lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện cô gái đeo khẩu trang có thái độ hết sức nghi ngờ. 

Khi TS tiến đến gần thì đối tượng định nhảy xuống xe nhưng không kịp. Cô gái khai tên là Nguyễn Thị Phấn (1991, trú H. Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) - đối tượng bị truy nã về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chiêu độc của nữ “cháu của phó giám đốc sở” - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Thị Phấn

Thủ đoạn lừa đảo của Phấn được CAH Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông điều tra làm rõ: Phấn không có việc làm ổn định, thường ngày chỉ đi làm gia sư tự do nên công việc lúc có lúc không. Ngày 11-6-2016, Phấn tình cờ gặp chị Trần Thị Kim Huệ (trú H. Đắk Rlấp) tại một tiệm làm đẹp ở tỉnh Đắc Nông. 

Qua tâm sự, Phấn biết chị Huệ ra trường đã lâu nhưng chưa có việc làm, giờ rất muốn có công việc ổn định nên Phấn nảy ý định lừa đảo. Phấn tự xưng mình là Lê Minh Vy, giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng ở H. Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông. Vy nòn “nổ” rằng mình là cháu ruột của Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông. 

Phấn hứa sẽ lo xin việc của chị Huệ. Trước mặt chị Huệ, Phấn giả vờ gọi điện nhờ “chú ruột” trao đổi về việc “cháu có người bạn cần xin việc, chú có giúp được không và giá khoảng bao nhiêu”. Sau một lúc trao đổi, Vy tắt máy và nói lại là “chú ruột” đã đồng ý trường hợp của chị Huệ. Sau đó, Phấn đề nghị chị Huệ đưa 25 triệu đồng, sau khi có công việc sẽ đưa thêm 200 triệu đồng nữa.

Đáng nói là để chị Huệ tin tưởng, Phấn mua sim điện thoại khác, đăng ký tài khoản zalo lấy hình của vị Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông làm hình đại diện và dùng tài khoản zalo này liên hệ thường xuyên với chị Huệ. 

Chị Huệ khi truy cập zalo thấy hình thì càng tin tưởng là mình đã gặp được người cần gặp nên rất mừng. Chỉ vài ngày sau đó, Phấn thông báo chị Huệ đã được nhận vào làm tại Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh Đắk Nông, yêu cầu chị Huệ đưa thêm 200 triệu đồng nữa.

Cứ nghĩ mình đã có việc làm, chị Huệ vui mừng báo cho người quen của mình là chị Bùi Thị Thu Trang (1984, ở H. Ba Tri, tỉnh Bến Tre). 

Chị Trang đang công tác tại tỉnh Bến Tre nhưng muốn chuyển về làm việc tại tỉnh Đắk Nông vì chồng đang công tác tại đây. 

Nghe chị Huệ kể, chị Trang lập tức nhờ Huệ mai mối để được gặp Vy xin việc giúp mình. Sau khi nghe chuyện, Vy đồng ý và sau đó thông báo với chị Trang là sẽ xin về Trường THPT Chu Văn An ở TX Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông với giá 200 triệu đồng.

Sau đó, tại một quán cà-phê ở TX Gia Nghĩa, chị Trang đã giao cho Vy 200 triệu đồng. Sau khi nhận tiền của bị hại, Nguyễn Thị Phấn ăn tiêu, mua xe máy mới chứ không hề xin việc cho ai vì thực chất Phấn không có mối quan hệ nào. Trong quá trình gặp gỡ, lừa đảo bị hại, Nguyễn Thị Phấn đều xưng mình với cái tên hoàn toàn khác là Lê Minh Vy.

Về phần các bị hại, đến ngày đi làm như Phấn đã hứa, chị Huệ liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông thì được trả lời không hề có việc chị được nhận vào sở này thì mới biết mình bị lừa. 

Tương tự, chị Trang cũng vậy. CAH Đắk Rlấp căn cứ lời khai bị hại và kết quả điều tra đã xác định Lê Minh Vy chính là Nguyễn Thị Phấn nên đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng này về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau đó, CQĐT cho đối tượng này tại ngoại vì con nhỏ nhưng Phấn bỏ trốn đi nhiều tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Đắc Lắc, Đắc Nông, không chịu ở một chỗ nào cố định nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan CA.

Ngày 2-8, CA tỉnh Bình Định làm thủ tục bàn giao đối tượng cho CAH Đắk Rlấp để tiếp tục xử lý đối tượng này. Thời điểm bị bắt, trong túi xách của Nguyễn Thị Phấn có 2 bộ hồ sơ xin việc làm khác.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo