xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vĩnh Long: Vợ đánh bài, chồng báo công an

Theo Báo Vĩnh Long

Vợ mê đánh bài nói hoài không chịu nghe, một người chồng đã báo công an đến phá sòng bạc, đưa người vợ và những phụ nữ có máu đỏ đen ở địa phương ra trước vành móng ngựa.

Vụ án hy hữu diễn ra như sau: Khoảng tháng 7-2015, tại khu đất trống ở Tổ 9 thuộc ấp Đông Hưng 1, xã Đông Thành, TX Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, hình thành điểm đánh bài ăn thua bằng tiền, thu hút nhiều người đến sát phạt.

Trong số những người tham gia đánh bạc, có không ít phụ nữ ở ấp Đông Hưng 1, đã bất chấp sự khuyên ngăn của chồng con, thường lén lút mang tiền đến đây để hơn thua khiến một người chồng bực tức đã nhờ cơ quan công an can thiệp.

Cụ thể, trưa 24-8-2015, anh Nguyễn Hữu Phước (trú ấp Đông Hưng 1) phát hiện vợ là Nguyễn Thị Thanh Tuyền (SN 1968) tiếp tục đến sòng bài sát phạt. Do khuyên mãi vợ không nghe nên lần này, anh Phước báo công an.

Từ tin báo của anh Phước, công an ập vào khu đất trống nói trên bắt quả tang Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Thị Mỹ Luôn (SN 1978), Trần Thị Ánh Tuyết (SN 1956), Võ Thị Kim Loan (SN 1985- cùng trú ấp Đông Hưng 1) và nhiều đối tượng khác (đã bỏ chạy- PV) đang đánh bài ăn thua bằng tiền, thu giữ gần 2,8 triệu đồng và 40 lá bài tây.

Qua làm việc, cơ quan điều tra chứng minh được Luôn, Tuyền, Tuyết, Loan đã nhiều lần đến khu đất trống ở Tổ 9 đánh bài ăn thua bằng tiền. Trưa 24-8-2015, khi 4 người đến đây thì thấy có khoảng 10 con bạc đang sát phạt liền ngồi vào đánh “ké”, mỗi ván hơn thua từ 10.000- 50.000 đồng

Sau khi làm rõ mức độ vi phạm của từng đối tượng liên quan, Công an TX Bình Minh đã khởi tố Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Thị Mỹ Luôn, Trần Thị Ánh Tuyết, Võ Thị Kim Loan về hành vi đánh bạc.

Riêng Nguyễn Thị Lan (SN 1964) và Nguyễn Văn Lĩnh (SN 1981) có ý định đánh bạc nhưng chưa kịp tham gia thì công an đến bắt nên chưa đủ cơ sở xử lý hình sự và đã bị phạt hành chính.

Tại phiên tòa sơ thẩm vừa diễn ra, các bị cáo khai điểm đánh bạc nói trên mới có khoảng 1 tháng, không biết ai tổ chức, cũng không thấy ai lấy tiền xâu. Ngày 23-8-2015, bị cáo Luôn dẫn con đến đây mua hột vịt lộn ăn, thấy có nhiều người chơi bài liền vô “ké” và thua hết 180.000 đồng.

Hôm sau, Luôn đưa con đi học, mang theo hơn 4 triệu đồng vào sòng bài đánh tiếp thì bị công an bắt. Luôn khai chỉ định dùng 200.000 đồng đánh bài, số còn lại để đóng học phí cho con. Các bị cáo Tuyền, Tuyết, Loan cũng thừa nhận đã đến đây sát phạt nhiều lần, nay thấy hối hận, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo để đi làm nuôi con.

Do hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự công cộng, là tệ nạn tiềm ẩn nguyên nhân phát sinh các hành vi vi phạm khác nên việc cho hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ đối với các bị cáo sẽ không đáp ứng được công tác đấu tranh, phòng chống loại tội phạm này đang diễn ra ngày càng nhiều tại địa phương.

Vì thế, cần cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội và phạt bổ sung bằng tiền mới đủ sức giáo dục riêng và răn đe phòng ngừa chung.

Riêng bị cáo Loan phạm tội khi đang mang thai và mới sinh con hơn một tháng nên được HĐXX xem xét cho hưởng án treo nhằm thể hiện sự khoan hồng của pháp luật đối với người lầm lỡ.

HĐXX của TAND TX Bình Minh đã tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Thị Mỹ Luôn, Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Trần Thị Ánh Tuyết mỗi bị cáo 3 tháng tù giam và 3 triệu đồng; riêng Võ Thị Kim Loan bị phạt 3 tháng tù treo và 3 triệu đồng cùng tội danh “Đánh bạc”.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo