Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Em sai rồi!

Nhanh Thi Nguyen (USA)

Cách cư xử của anh đã làm thay đổi hoàn toàn bản tính kiêu ngạo của tôi và anh đã dạy cho tôi biết cách để yêu, để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Chúng tôi đã cưới nhau được một thời gian. Như bao đôi vợ chồng khác, chúng tôi cũng có lúc vui, lúc buồn, lúc hòa hợp và cả chuyện lục đục. Có một lần chúng tôi cãi nhau rất lâu và dữ dội. Mọi thứ dường như sắp nổ tung. Anh rất thất vọng, còn tôi thì vô cùng tức giận.
 
Sau một tuần, vợ chồng không nói chuyện với nhau. Sau đó, anh nói với tôi: “Bây giờ, chúng mình nên bình tĩnh ngồi xuống. Anh có hai tờ giấy, anh và em sẽ cùng viết tất cả những gì khó chịu về nhau vào đây. Chúng ta sẽ trao đổi tờ giấy và sau đó sẽ nói chuyện tiếp”.
  
img
Ảnh minh hoạ: Internet
  
Tôi cầm tờ giấy mải miết viết. Tôi say sưa viết đến nỗi không ngẩng đầu lên vì nghĩ đây là cơ hội để hài tội anh ra cho hả cơn tức. Tôi viết mà miệng còn lẩm bẩm: "Một tờ giấy e rằng không viết đủ những điều không hay về anh!". Còn anh, sau khi nhìn tôi rất lâu, anh cũng bắt đầu viết. Sau 15 phút, chúng tôi trao đổi giấy cho nhau.
             
Anh nhìn vào trang giấy kín những lời phàn nàn, trách móc về anh.  Anh tỏ rõ thái độ bằng cái lắc đầu và buông một tiếng thở dài... Còn tôi, trước khi cầm tờ giấy của anh, trong đầu cứ nghĩ chắc anh không kém gì tôi, anh sẽ kể ra hàng loạt cái không tốt về tôi; nhưng khi nhìn vào tờ giấy, tôi vô cùng ngạc nhiên và bối rối.
 
Ở tờ giấy của mình, anh cũng viết kín nhưng... chỉ là những dòng chữ lặp đi lặp lại: "Anh yêu em, vợ yêu! Anh tự hứa với lòng sẽ không bao giờ để em phải khóc, nhưng anh đã không làm được rồi, anh không phải là người chồng tốt vì nếu là người chồng tốt sẽ không để vợ mình phải rơi nước mắt".
 
Tôi bật khóc nức nở... 
 
Lúc này, tôi đã không cầm lòng được nữa rồi... Như phản xạ tự nhiên, tôi quên cả lòng tự ái và sự kiêu căng lâu nay của mình, ào chạy lại ôm lấy anh và luôn miệng nói: "Không! Không đúng...! Đó chỉ là trong lúc giận, em đã cố tình nói thế, chứ anh không phải thế! Em sai rồi...! Em đã sai rồi! Anh đừng đọc những gì em viết nữa... ! Bây giờ em thấy mình là một người nhỏ bé với bản tính bướng bỉnh và ích kỷ. Em xin lỗi... Em xin lỗi...!" .
 
Tôi đã lẳng lặng cúi đầu thấy mình thật đáng hổ thẹn và nhận ra là mình chưa biết yêu đúng nghĩa. Trước nay, tôi chỉ có lòng ích kỉ và cái "tôi" quá lớn, luôn cho mình là người đúng mà suýt đánh mất hạnh phúc gia đình. Tôi nghĩ không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi anh cũng viết kín trang giấy những điều không tốt về tôi.               
 
Anh ấy chỉ bảo: "Nếu anh viết ra toàn những lời chê trách em thì chỉ làm trầm trọng thêm hoặc có thể dẫn đến đổ vỡ hạnh phúc mà người tổn thương cũng chỉ là anh với em mà thôi. Chúng ta nên biết điểm đừng đúng lúc. Khi tình yêu song hành với lòng vị tha, độ lượng thì tình yêu đó mới đúng nghĩa và mới vững bền".
 
Giọng anh ấm áp làm sao!
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo