Chị Võ Thị Thanh Loan, nhân viên Trung tâm Ngoại ngữ Trường CĐ Xây dựng số 2, bức xúc kể lại: “Thấy người phụ nữ này bị tật lại dắt 2 con nhỏ lem luốc đi bán vé số, tôi thương tình nên mua giúp vài tờ. Tôi còn cho cả tiền thừa để 2 đứa trẻ ăn cơm. Vậy mà khi họ đi rồi, kiểm tra lại, tôi phát hiện những tờ vé số này đã xổ từ ngày hôm trước”.
Bà Hồng dắt 2 con nhỏ đi bán vé số đã xổ
Thiếu tá Nguyễn Văn Tài, Phó trưởng Công an phường Bình Thọ, cho biết người phụ nữ này tên là Đặng Thị Hồng (SN 1978, quê Nghệ An), hiện tạm trú cùng chồng và 2 con tại thị xã Dĩ An - tỉnh Bình Dương. Bước đầu, Hồng khai nhận nhặt được cọc vé số đã xổ rồi dắt 2 con đi bán được 3 tờ thì bị phát hiện (?). Hồng còn cho biết bản thân bị tai biến não và hiện đang có thai. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định Hồng đang mang thai hơn 8 tháng.
Bình luận (0)