Nhà trường không thể vô can
Học sinh đánh bạn một cách dã man tại hành lang lớp học, vậy ban cán sự lớp ở đâu, giám thị ở đâu, bảo vệ ở đâu mà để hành động kéo dài? Môi trường sư phạm không thể có những cảnh bạo lực như vậy.
Tôi kiến nghị, khi xảy ra việc học sinh đánh bạn, học sinh phải chịu kỷ luật đã đành, thầy, cô giáo chủ nhiệm, hiệu trưởng cũng phải thấy trách nhiệm của mình vì đã không giáo dục tốt học sinh của mình, lỏng lẻo trong quản lý.
Lương Ngọc Bích (Đồng Nai)
Những hình ảnh này gây sốc cho nhiều người (ảnh: Trích từ video clip “tra tấn” bạn học)
Cần chăm lo giáo dục nhân cách
Việc học sinh đánh bạn dã man liên tục được các báo thông tin trong thời gian qua như gióng lên hồi chuông báo động về nhân cách, lối sống của học sinh. Nguyên nhân thì có nhiều, song phải chăng trong thời buổi kinh tế thị trường, áp lực về phát triển kinh tế quá lớn, làm cho các bậc phụ huynh xao nhãng, hoặc không quan tâm đúng mức việc chăm lo giáo dục nhân cách, rèn luyện lối sống cho con em mình. Môi trường, điều kiện xã hội có nhiều đổi thay nhanh chóng đã tác động đến từng gia đình, từng cá nhân. Mặt trái của nền kinh tế mở cửa đã nhanh chóng len lỏi vào mọi ngõ ngách, làm xói mòn đi những giá trị truyền thống tốt đẹp của chúng ta. Nó làm cho tình cảm con người với con người đối xử với nhau cũng sòng phẳng như khi ta mua bán một thứ gì đó. Tiền trao cháo múc là xong.
Ngành giáo dục cũng phải xem lại chương trình giáo dục công dân, giáo dục nhân cách cho học sinh. Hình như chúng ta đang chạy theo thành tích học tập mà xem nhẹ việc giáo dục đạo đức, nhân cách cho các em. Đây là một vấn đề lớn, ngành giáo dục nên nghiên cứu.
Trần Đức Nhung (TPHCM)
Xin đừng dung dưỡng
Khi xem xong đoạn video clip về vụ tra tấn bạn học xảy ra ở Trường THPT Lê Quý Đôn (quận Hà Đông, TP Hà Nội) tôi rất buồn và thất vọng. Tôi phẫn nộ như lần đầu tiên xem vụ đánh nhau của học sinh Trường THPT Trần Nhân Tông (Hà Nội). Điều đáng nói trong các đoạn clip này là khi chứng kiến các bạn đánh nhau nhưng tất cả những người có mặt đều không hề có hành động nào ngăn cản cả. Sao lại thờ ơ, vô cảm đến thế.
Vì sao các em chứng kiến vụ đánh nhau như vậy lại vô cảm, là vấn đề làm các bậc phụ huynh, nhà trường phải suy nghĩ. Phải chăng đạo đức, nhân cách của con em chúng ta đang xuống cấp, hay chính chúng ta, những người lớn thiếu trách nhiệm trong việc giáo dục các em?
Phạm Tin (Quảng
Tôi rất lo sợ
Là phụ huynh có con học tại một trường THPT ở TPHCM, tôi rất đau lòng khi xem đoạn clip này. Tôi rất sợ con mình sẽ là nạn nhân của vụ đánh nhau như thế.
Vụ đánh nhau xảy ra tại hành lang của lớp học, sau đó nạn nhân bị kéo vào lớp và tiếp tục bị tra tấn. Vụ việc xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật như thế sao không thấy lực lượng bảo vệ, giám thị, thầy cô giáo đến can ngăn? Tôi càng bức xúc hơn khi sự việc xảy ra trước mắt của nhiều học sinh nhưng không được các em này ngăn cản, một trong số đó còn quay phim để tung lên mạng. Thật kinh khủng! ban giám hiệu Trường THPT Lê Quý Đôn nghĩ gì về vụ đánh nhau này?
Nguyễn Ngọc Thiên Phúc (TPHCM)
Cần giải pháp tích cực
Đề nghị Ban Giám hiệu Trường THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông, Hà Nội) kỷ luật đuổi học có thời hạn học sinh đánh bạn để răn đe những học sinh khác. Học sinh gì mà hành động côn đồ như vậy? Bạn bè trong lớp không còn ai dám can ngăn, dám bảo vệ người yếu thế nữa sao? Tình cảm con người ở đâu rồi?
Qua hai lần xem video clip học sinh đánh bạn, tôi cảm thấy quá bức xúc. Đây có thể gọi là vấn nạn về sự xuống cấp của đạo đức học đường và đạo đức xã hội. Cách xử lý như hiện nay không đủ răn đe và như vậy rất có thể sẽ tái diễn, thậm chí gia tăng những sai phạm về đạo đức. Cần phải có giải pháp tích cực để giải quyết vấn nạn này. Đây là vấn đề lớn của chúng ta, những người lớn, của ngành giáo dục và toàn xã hội.
Nguyễn Thị Loan (Bình Dương)
Bình luận (0)