Lớp học tình thương Vinh Sơn Bình Tân được các xơ sống tại địa phương thành lập từ năm 2006. Hiện lớp có 104 em đang theo học, gồm hai lớp 1, một lớp 2 và một lớp 3. Tất cả các em đều có hoàn cảnh khó khăn hoặc quá tuổi đến trường. Cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động của lớp là sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm, của bà con và chính quyền địa phương.
Các em học sinh ở lớp học Vinh Sơn Bình Tân
Lòng nhân ái rộng mở
Chúng tôi đến thăm lớp lúc các xơ đang dạy cho các em kỹ năng giao tiếp, ứng xử. “Xơ thương tụi con lắm, chỉ tụi con cách ăn nói lễ phép với người lớn, dạy cách đánh vần, làm toán, dạy tụi con làm điều thiện, tránh xa thói hư tật xấu...” - em Lê Văn Lưu, 12 tuổi, nói. Xơ Ngô Thị Mầu cho biết: “Mỗi khi đi ra đường thấy nhiều em nhỏ lượm ve chai, bán vé số dạo, biết các em đã đến tuổi đi học nhưng do hoàn cảnh quá khó khăn hoặc một lý do nào đó không thể đến trường được, tôi hỏi các em có muốn đi học không. Sau đó bảo các em dẫn về nhà gặp cha mẹ của bọn trẻ thuyết phục để cho các em được đi học ở lớp tình thương”.
Đến với lớp học tình thương Vinh Sơn Bình Tân cũng có những em tình cờ được các xơ gặp dẫn về cho học, cũng có trường hợp được người quen giới thiệu đến. Các em đều có chung một hoàn cảnh gia đình rất nghèo hoặc cha mẹ ly tán...
Niềm vui được đi học
Em Nguyễn Thị Lan, 11 tuổi, tâm sự: “Nhà em nghèo, chỉ sống nhờ vào tiền nhặt rác của mẹ, cha bị bại liệt nằm một chỗ nên mấy chị em đều không được đến trường. Ngày trước, em chỉ lo nhặt rác chứ không biết chữ. Nhờ có các xơ mà tụi em đã được học chữ, em biết đọc báo, vui lắm”.
Trần Văn Thiện, 13 tuổi (quê ở Bạc Liêu) và mẹ chịu không nổi những trận đòn roi của người cha nên bỏ nhà lên TP bán vé số kiếm sống, việc học của em bị gián đoạn. Hai mẹ con kiếm ăn hằng ngày còn không đủ, lấy tiền đâu đi học. Khi biết địa phương có mở lớp học tình thương cho trẻ em nghèo, mẹ dẫn em tới xin được học, giờ em đã học tới lớp 3.
Có em sáng đi học, chiều đi bán vé số. Từ lớp học này, hàng chục, hàng trăm em nhỏ đã được trao cơ hội vươn lên hòa nhập với cuộc sống.
Chắp cánh ước mơ
Xơ Ngô Thị Mầu cho biết: “Mới đầu, nơi học tập của lớp chỉ là 2 phòng nhỏ đơn. Năm 2007, một nhà hảo tâm biết được lớp học tình thương và cảm động trước sự hiếu học của các em nhỏ đã cho mượn căn nhà này. Hiện nay, có 4 lớp học do 4 người giảng dạy. Chương trình dạy cho các em đều theo chương trình của Bộ GD-ĐT. Đến lớp 4, các em được chuyển tới học ở Trường Phổ cập giáo dục Bình Trị Đông, quận Bình Tân”.
Mỗi dịp như đầu năm học mới, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán... lớp đều hỗ trợ thêm những bộ quần áo mới, tổ chức các hoạt động vui chơi cho các em. Cuối mỗi buổi học, lớp luôn có quà cho những em ngoan, học xuất sắc nhất. Quà là tập, sách, búp bê, hay bịch bánh. Xơ Trần Thi Tư cho biết: “Có em đang học giữa chừng lại bỏ học. Những lúc đó, chúng tôi không thể nào yên lòng được. Với mong muốn giúp các em biết chữ, dạy các em thành những công dân tốt cho xã hội nên thấy các em không tới lớp học, chúng tôi cử người xuống tận gia đình để tìm hiểu, thăm hỏi, động viên phụ huynh cho con em đi học trở lại. Các em đến trường đều đặn mỗi ngày là niềm vui của chúng tôi”.
Bà Nguyễn Thị Cẩm, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, cho biết: “Chính quyền địa phương cũng thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ các em ở lớp học tình thương Vinh Sơn Bình Tân như tặng quà, quần, áo, sách, vở... Hằng tháng, chúng tôi cử Đoàn Thanh niên của phường xuống lớp tổ chức sinh hoạt văn nghệ cho các em”.
Bình luận (0)