“Kênh đầy rác, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Vào ban đêm chuột, muỗi từ bờ kênh tấn công vào nhà dân nên nguy cơ phát sinh dịch bệnh là điều khó tránh khỏi” - ông Huỳnh Văn Hải có nhà ở bờ kênh than phiền.

Dòng kênh đầy rác
Ô nhiễm nặng nề
Bất kể loại rác thải nào, cứ hễ không sử dụng được thì người dân vứt xuống kênh vô tội vạ. Đủ loại rác úng thối cùng với dòng nước đen ngòm, đặc quánh trở thành hang ổ của chuột, muỗi, ruồi nhặng mặc sức sinh sôi.
Cùng với rác, nước thải từ nhà dân đổ ra lâu ngày không thoát được, đóng thành lớp váng dày bốc mùi hôi thối.
Chưa hết, nhiều nhà dân làm phòng trọ cho công nhân thuê trong các con hẻm của đường Hồ Học Lãm còn làm nhà vệ sinh lộ thiên, thải phân trực tiếp xuống lòng kênh, gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường sống của cộng đồng dân cư. Đó cũng chính là những ổ bệnh nguy hiểm nằm ngay trong các khu dân cư, khiến người dân nơi đây thường bị bệnh ngoài da, đau mắt, viêm đường hô hấp, sốt xuất huyết...
Ngoài ra, trên tuyến kênh này cũng đang bị lấn chiếm bởi tình trạng dân san lấp, cơi nới nhà cửa gây hẹp dòng chảy. Việc này đã tạo nên tình trạng ùn ứ rác và góp phần làm cho kênh thêm ô nhiễm.
Vào những đợt triều cường, nước bẩn từ dòng kênh tràn vào các khu dân cư khiến người dân hoảng loạn.
Những hộ dân tại đây dùng nước giếng khoan trong sinh hoạt hằng ngày. Trung bình giếng có độ sâu hơn 50 m. Tuy nhiên, nhiều hộ phản ánh chỉ dùng nước giếng để giặt đồ, tắm rửa, chứ không thể nấu ăn vì nước rất tanh và có mùi hôi, việc nấu ăn phải mua nước đóng bình.

Các nhà vệ sinh tập thể xả trực tiếp phân xuống kênh
Đã có nhiều người bị sốt xuất huyết
Ghi nhận của chúng tôi trong vòng 15 phút tại bờ kênh dọc theo đường Hồ Học Lãm đã có tới 3 người phụ nữ tiện tay vứt những bịch rác to tướng thẳng xuống kênh. Nhiều nơi rác ngập kín vun lên thành đống. Những con chuột cống to, không sợ người, tranh nhau bò ra cách chân chúng tôi chừng 2 m để bới rác.
Ông Phạm Hữu Tiền, ngụ số nhà 568 đường Hồ Học Lãm, cho biết: “Trước đây, con kênh này trong xanh, chúng tôi thường ra đây tắm và bắt cá. Giờ thì con kênh này đã bị biến thành bãi rác tập thể của người dân nơi đây. Cứ tối đến là chuột chạy vào nhà dân hoành hành, cắn phá quần áo, đồ đạc. Có những con chuột bị rụng hết lông, mình lở loét nên chúng tôi sợ chuột phát sinh dịch bệnh”.
Những hộ dân ở đây nhà nào cũng có vợt bắt muỗi vì muỗi rất nhiều. Ngay cả khi ngủ trưa, nhiều người phải giăng mùng vì sợ muỗi đốt. Đã có nhiều trường hợp bị sốt xuất huyết.
Trao đổi với chúng tôi, ông Dương Thanh Nhàn, Trưởng Trạm Y tế phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, cho biết: Năm ngoái đã xảy ra nhiều trường hợp sốt xuất huyết nên địa phương cũng đã tổ chức phun thuốc xịt muỗi. Tuần lễ đầu năm nay, tại khu vực này cũng đã có hai trường hợp bị sốt xuất huyết. Nguyên nhân làm cho con kênh này bị ô nhiễm là do nhiều người dân thiếu ý thức, vứt rác xuống kênh.
Để làm sạch con kênh này đòi hỏi chính quyền địa phương phải ra tay, đặc biệt trong việc vận động người dân không vứt rác vào kênh, buộc các hộ dân phải đóng tiền rác để gom rác tập trung. Giải quyết xong khâu này mới có thể tiến hành làm sạch kênh.
Bình luận (0)