Tịch thu xe mới hy vọng hết đua
Nạn đua xe diễn biến khá phức tạp tại TPHCM. Tôi thường đi làm về khuya nên cảnh các tay đua biểu diễn cho đám đông xem là chuyện thường xảy ra. Từ những con đường như Điện Biên Phủ (quận 10), đường Phan Xích Long (quận Bình Thạnh) đến đường Hoàng Diệu (quận 4),... những đoàn đua xe cứ ngang nhiên nẹt pô khiến người đi đường phải hoảng sợ nép vào lề đường. Cả xe tải và xe container sợ gây tai nạn cũng phải dừng lại để tránh đoàn đua. Tôi nghĩ rằng nếu chỉ có biện pháp phạt hành chính thì chưa đủ mà phải tịch thu xe những người tham gia đua xe.
Ngô Yến Lan (Q. 5 - TPHCM)
Hãy ngăn chặn quyết liệt hơn
Nhà tôi ở đường Bến Vân Đồn (quận 4) nên thường xuyên phải chứng kiến cảnh đám đông hàng trăm xe máy cùng đua, hú còi, lạng lách. Thật khủng khiếp, chỉ mới 22 giờ 30 phút khi tôi chở con đi xem ca nhạc về thấy đám đông đua xe, tôi hoảng sợ phải dừng xe, tấp vào lề. Có lần tôi chứng kiến cảnh CSGT rượt đuổi các “quái xế” mà ớn lạnh.
Tôi không thể tưởng tượng nếu các xe máy đụng phải người già và trẻ em thì hậu quả sẽ ra sao?. Trên đường Khánh Hội, Tôn Thất Thuyết (quận 4) và Nguyễn Thị Thập (quận 7) đều có chốt dân quân và công an phường nhưng họ cũng chỉ biết đứng nhìn cảnh đoàn xe đua nẹt pô qua mặt. Thiết nghĩ, công tác phòng chống đua xe chưa làm quyết liệt và đến nơi đến chốn nên các cổ động viên cùng “quái xế” không sợ. Theo tôi, các cơ quan chức năng cần tăng cường lực lượng để ngăn chặn nạn đua xe một cách triệt để.
Nguyễn Đình Ánh (Q. 4 - TPHCM)
Đua xe trên đường D2 (Bình Thạnh). Ảnh chụp lúc 7 giờ 30 phút ngày 10-10. Ảnh: Ánh Nguyệt
Không thấy cảnh sát đâu
Đường D2 (quận Bình Thạnh) rộ lên nạn đua xe từ Tết Canh Dần đến nay. Trước đây, chỉ xảy ra đua xe vào cuối tuần. Bây giờ, không cần đợi đến cuối tuần, sau 1 giờ sáng là các quái xế tụ tập lại dàn trận đua xe nếu thấy thích. Mỗi lần họ đua xe, chúng tôi không thể nào ngủ được, y như bị tra tấn vì tiếng gầm rú liên hồi của động cơ xe máy. Lâu lâu lại giật bắn mình vì tiếng đụng xe, té ngã của “quái xế”, nghe rợn cả người. Có khi các “quái xế” còn đua đến sáng. Cả một con đường dài bị “quái xế” lộng hành nên không ai dám băng qua đường hoặc phải đi vào đây. Đường càng trống, đua xe càng dữ. Người đi bộ lẫn đi xe đều dạt lên vỉa hè hoặc phđi đường khác. Chúng tôi rất đau khổ khi phải chịu đựng tình trạng này đã quá lâu. Không hiểu sao tình trạng đua xe ngày càng nghiêm trọng nhưng tôi ít khi thấy CSGT can thiệp?.
Huỳnh Thanh Xuân (Q.Bình Thạnh - TPHCM)
Cha mẹ nên quan tâm hơn đến con em
Nhiều khi tôi nhìn thấy trong đám cổ động viên một vụ đua xe có cả trẻ nhỏ cũng reo hò phấn khích. Mới đây, trên đường Hoàng Diệu (quận 4), một thanh niên bị té ngã phải đi cấp cứu do đụng phải các cổ động viên. Vợ chồng tôi sống tại một chung cư ở quận 7 được 3 tháng nay nhưng không thể ngủ yên giấc. Đêm khuya, cứ vào tầm 2 - 5 giờ là các tay đua tập hợp tại ngã tư Nguyễn Thị Thập và Nguyễn Hữu Thọ để đua xe. Cùng với họ còn có đội quân cổ vũ lên đến 600-700 xe đậu đông nghẹt hai bên đường. Tại ngã tư này có chốt dân phòng nhưng không hiểu sao họ vẫn ngang nhiên đua xe?. Tôi nghĩ từng gia đình phải có trách nhiệm quản lý con em mình chặt chẽ. Trẻ đi quá khuya phải tìm hiểu nguyên nhân. Đừng để khi sự việc đáng tiếc xảy ra rồi lại đổ lỗi cho xã hội mà quên tự trách mình.
Trần Thanh May (Q.7- TPHCM)
Cần trấn áp, không thể vận động mãi
Để giải quyết nạn đua xe trái phép như thế này thì việc đưa đối tượng ra kiểm điểm trước dân phố như nhiều người đề xuất và đang được thí điểm ở TPHCM đã không còn đủ mạnh nữa. Việc cần làm lúc này là trấn áp mạnh tay với những người đua xe. Chính quyền cần gấp rút ban hành thêm những quy định mới, phù hợp với đặc điểm đô thị hiện nay, làm cơ sở pháp lý cho các lực lượng chức năng thực hiện việc trấn áp những kẻ quậy phá này. Cần huy động nhiều lực lượng tham gia vào việc trấn áp, như quân đội và cảnh sát cơ động... Các biện pháp trấn áp phải thật kiên quyết, đủ mạnh nếu không sẽ không thể giải quyết dứt điểm được. Chúng ta cần phải hành động vì sự bình yên của xã hội, vì tính mạng, tài sản, hạnh phúc của mỗi người dân.
Toàn Phong (Q. 1 - TPHCM)
Bình luận (0)