Chấn thương của cháu Nguyễn Duy Hiển quá nặng, chi phí tiền thuốc mỗi ngày hơn 100.000 đồng nhưng mẹ cháu là lao động nghèo, sống bằng nghề bán bánh mì... nên không thể có đủ tiền chạy chữa cho con. Sau khi báo đăng, tính đến chiều ngày 10-3, bạn đọc Báo Người Lao Động đã gởi giúp 7.570.000 đồng (trong đó gởi trực tiếp tại Bệnh viện Chợ Rẫy là 1.500.000 đồng, gởi thông qua Báo Người Lao Động là 6.070.000 đồng). Sáng 10 - 3, Phòng Công tác xã hội Báo Người Lao Động đã chuyển tiền đợt 1 là 5.000.000 đồng cho chị Nguyễn Thị Xuân Hoa (mẹ của cháu Nguyễn Duy Hiển) dùng làm kinh phí chữa trị cho cháu. Cũng tại bệnh viện, các y bác sĩ cho biết nhiều bạn đọc là công nhân, học sinh... qua thông tin Báo Người Lao Động đã mua đường, sữa, nệm, mền... đến tặng, thăm hỏi và động viên hai mẹ con cháu Hiển, ai cũng tỏ vẻ bất bình về hành động dã man vô nhân tính của ông Trần Hồâng Phúc.
Về tình hình sức khỏe của cháu Hiển, bác sĩ Trần Ngọc Trân - Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết: Ngày 8 - 3, cháu Nguyễn Duy Hiển đã được phẫu thuật ghép xương hai cánh tay bị gãy. Hiện phần đầu cháu Hiển bị dập não nên các bác sĩ phải theo dõi thêm một tuần nữa và ngày hôm nay (11-3) sẽ kiểm tra lại tim mạch của cháu.
Bình luận (0)