Không riêng gì chuyện ở bộ môn bóng bàn, trước đây cũng đã có biết bao nhiêu chuyện ở các bộ môn khác. Tôi tự hỏi không biết đến bao giờ mới thấy được những con người tâm huyết trong bộ môn bóng bàn nói riêng và trong những bất công khác đang tồn tại trong ngành thể thao TPHCM nói chung.
Trọng Khương (liuzhongkang@yahoo.com)
|
Biết đi về đâu?
Đọc bài “Bóng bàn TPHCM đang mất dần tài năng trẻ” tôi thấy bóng bàn TPHCM rất giống với Hải Dương. Con trai tôi là Ngọc Tú 15 tuổi ,3 năm liền vô địch giải trẻ toàn quốc, HCV đôi nam, HCĐ giải đơn tại giải trẻ Đông Nam Á năm 2008 tại Malaysia; dành 7 HCV trong các kỳ hội khoẻ phù đổng toàn quốc 2004-2008. Vậy mà cũng phải nghỉ vì luôn bị chèn ép. Ôi bóng bàn VN nếu vẫn còn những việc như vậy thì biết đi về đâu?
Nguyễn Ngọc Bình (103 Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương) |
Bình luận (0)