Không phải xấu mà là…kệch cỡm
Khi xem phim Cô Gái Xấu Xí, khán giả dễ dàng nhận ra ý đồ của đạo diễn muốn tạo nên một nhân vật có vẻ ngoài xấu xí nhưng bên trong lại là một con người có tâm hồn, có những đức tính cao đẹp, một người phụ nữ thông minh, giỏi giang . . .
Nhưng càng xem, những tính cách tốt, giỏi giang, thông minh đó càng lúc càng ít đi, chỉ thấy đạo diễn chú tâm nhấn mạnh sự xấu xí của Huyền Diệu một cách thái quá. Đến nỗi người xem có cảm giác nặng nề và không còn muốn xem những cảnh có Huyền Diệu nữa, xem những cảnh khác còn có vẻ nhẹ nhàng và giải trí hơn.
Nếu gọi Huyền Diệu là xấu xí liệu có đúng không? Khi xem những cảnh làm xấu không cần thiết của Huyền Diệu , người xem không cảm thấy xấu mà đúng hơn là cảm giác khó chịu, nhất là nhưng cảnh làm duyên hay là tình tứ với An Đông, giả đến vô lý.
Nói như vậy không phải tôi không tôn trọng những con người có bề ngoài tuy xấu nhưng nhân cách cũng như tâm hồn cao đẹp, điều tôi muốn nói ở đây là sự kệch cỡm, thái quá của đạo diễn khi xây dựng nhân vật. Có lẽ đạo diễn sợ người xem không hiểu ý đồ của mình . Người xem còn cảm giác như vậy, có lẽ các diễn viên như Ngọc Hiệp và Chi Bảo khó khăn đến mức nào khi phải diễn những cảnh như vậy, thật tội nghiệp cho họ vì sự thái quá của đạo diễn.
Nguyễn Tấn Lộc (TP.HCM)
Đừng để “những đứa con tinh thần” của các bạn bị “ tật”
Các nhà làm phim đã có rất nhiều cố gắng trong những năm gần đây. Khán giả xem truyền hình cũng xem phim VN ngày càng nhiều hơn, tuy nhiên những bộ phim dài tập hiện đang và đã phát sóng có quá nhiều bất hợp lý từ chi tiết nhỏ cho đến vấn đề lớn.
Có thể có người nói lại với tôi là “nếu thấy dỡ thì đừng xem” nhưng tôi xin có một lời góp ý chân thành : Mong các bạn, các nhà làm phim truyền hình hãy cố gắng hơn nữa. Đừng để “những đứa con tinh thần” của các bạn bị “ tật”, tội nghiệp nó lắm.
LTD (Q3)
Phim này càng xem càng chán. Mình không còn theo dõi nữa mặc dù rất yêu quý diễn viên Ngọc Hiệp.
Phạm Thị Lan Anh (418 lô B3, c/c P3, Q4 TPHCM) |
Thẩm mỹ viện nào mà tệ thế?
Tôi thống nhất với đánh giá của tác giả bài báo trên - cô Huyền Diệu trên phim đã xấu mà còn cố tình làm cho xấu thêm. Phàm 1 người phụ nữ trời sinh xấu xí nhưng lại thông minh thì họ có khả năng để làm cho mình bớt xấu đi chứ.
HD có thể trang bị cho mình 1 cái kính cho phù hợp chứ lẽ gì phải đeo cái kính cận to đùng che hết gương mặt nhỏ nhắn, chỉ chừa hàm răng bị niềng kinh dị ra? Chi tiết kỳ lạ hơn là HD đi tới thẩm mỹ viện làm đẹp khi có tình yêu thì cớ gì không được đẹp hơn. Thẩm mỹ viện nào mà tệ đến mức biến cô gái xấu xí thành quái dị vậy? Cái đầu tổ quạ của HD khi đến thẩm mỹ viện là… quá đáng, chắc chỉ ở trong trí tưởng tượng của đạo diễn mà thôi.
Trần Chính Lợi (công ty CPXD Giao thông Bình Định)
Thật quá thất vọng
Tôi hoàn toàn đồng ý với tác giả bài viết. Có thể nói phim chưa hay chiếu trên truyền hình lâu nay...không thiếu, nhưng xem Cô gái xấu xí thì thật quá thất vọng. Liệu những cô gái không may mắn có hình thức ít dễ coi có được chút an ủi nào không khi xem phim này?
Huyền Diệu- một thạc sĩ đã qua tu nghiệp ở nước ngoài như vậy chắc chắn là có học, có tiếp xúc giao lưu... sao lại ăn mặc nói năng như vậy, dáng đi như vậy, thật thà đến dở hơi và xử lý công việc ú ớ thụ động như vậy? Thêm nữa, xấu do trời sinh ra thì đành chịu, đằng này, Huyền Diệu lại cố phô cái xấu ra mới...chết người.
Trong khi ý tưởng của kịch bản là cô gái xấu xí nhưng có tâm hồn đẹp, trí thông minh, năng động tự tin...thì quá ít ỏi. Khó làm cho khán giả nhận ra sự đáng yêu, đáng trân trọng đối với một người đã xấu lại thêm có phần… dở hơi.
Hà Thành (4/2 La Sơn Phu Tử- Huế)
Bình luận (0)