Như trường hợp của anh bạn tôi thì thật là éo le. Anh là dân tỉnh vào TP làm công nhân, thuê nhà trọ ở quận Tân Phú. Hôm đó có việc phải đến quận 1, nhưng tìm mãi không có nhà vệ sinh đành lên lề đường Hai Bà Trưng để “trút bầu tâm sự” thì bị bắt quả tang. Cảnh sát yêu cầu anh phải mua nước dội, nhưng biết mua ở đâu vì lúc này trời đã tối. Thế là xảy ra cãi vã...
Quận trung tâm TP đã vậy, còn các quận ngoại thành hầu như không có nhà vệ sinh. Tôi đề nghị TP bên cạnh việc xử phạt thật nặng, phải xây nhiều nhà vệ sinh để người dân sử dụng thuận tiện.
Bình luận (0)