xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chia sẻ nỗi đau từ thảm họa sạt lở núi

Hồng Ánh

Nhận tiền hỗ trợ của Báo Người Lao Động, nhiều người nói sẽ gom góp thêm để tìm nơi ở mới vì không dám trở về chốn cũ

Chiều 21-11, đại diện Báo Người Lao Động đã về xóm Núi, thôn Thành Phát và điểm Trường Tiểu học Phước Thượng, xã Phước Đồng, TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) để chia sẻ nỗi đau của người dân chịu thảm họa sạt lở núi xảy ra sáng 18-11.

Nhà văn hóa thành nhà tang lễ

Xóm Núi là điểm bị thiệt hại nặng nhất với 6 người chết, 1 người mất tích vẫn chưa tìm thấy thi thể và 10 người bị thương nặng.

Nhà Văn hóa thôn Thành Phát ngày thường dành cho hội họp, vui chơi, giờ trở thành nhà tang lễ cho những người xấu số chẳng còn nhà để làm lễ tang. Năm bàn thờ xếp thành hình chữ L, bên trên là di ảnh của 6 người đã tìm thấy thi thể và cả di ảnh ông La Hăng (SN 1948, chưa được tìm ra). "Chưa bao giờ người dân thôn Thành Phát gánh chịu nỗi đau lớn như thế. Tan hoang hết rồi. Nếu không di dời đi nơi khác, nếu cơn bão sắp tới vào đây sẽ còn gánh chịu tang thương nữa" - ông Nguyễn Duy Phúc, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Thành Phát được phân công trực tại đây, tâm sự.

Bên bàn thờ cha và mẹ là ông Lê Kim Lương (SN 1957) và bà Đỗ Thị Bốn (SN 1963), anh Lê Kim Phát kể lại trong nước mắt nỗi đau ập xuống gia đình mình. Sáng hôm đó, anh trực bảo vệ cho khách sạn, đến gần 10 giờ, đọc báo anh mới biết xóm anh ở đã bị san bằng vì sạt lở núi. Anh vội chạy về thì nghe bà con nói cả cha mẹ đều đã chết.

Chia sẻ nỗi đau từ thảm họa sạt lở núi - Ảnh 1.

Báo Người Lao Động hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình anh Lê Kim Phát. Ảnh: Thái Tĩnh

Nhận 5 triệu đồng hỗ trợ từ Báo Người Lao Động, anh Phát cảm động: "Cảm ơn Báo Người Lao Động nhiều lắm. Tôi tính gom góp tìm để kiếm chỗ nào đó an toàn dựng lại ngôi nhà nhỏ thờ phụng cha mẹ chứ đâu để bàn thờ ở đây hoài được. Chỗ cũ thì giờ chẳng ai dám về nữa. Sợ và ám ảnh lắm".

Anh Phát cho hay chị gái và cháu anh còn nằm bệnh viện cấp cứu vì bị gãy chân do đất đá đè. Mấy hôm nay anh vừa lo tang lễ cho cha mẹ vừa tất bật vào bệnh viện thăm nuôi chị và cháu.

Ở bàn thờ bên kia, cô gái 23 tuổi Trần Thị Nhẫn cứ sụt sùi khóc. "Lúc đất đá đổ ào xuống, mẹ ngã trước, em nắm được tay mẹ rồi nhưng mẹ nói thả tay ra chứ không 2 mẹ con đều chết. Rồi mẹ giật mạnh tay để trôi đi" - Nhẫn nghẹn giọng. Nhận 2 triệu đồng tiền hỗ trợ của Báo Người Lao Động, Nhẫn òa khóc rồi nhìn lên di ảnh bà Trần Thị Đáo bằng ánh mắt như vừa thương vừa trách.

Đứng kế bàn thờ bên cạnh, chị La Thị Liễu vừa khóc vừa dùng tay áo lau di ảnh của cha và mẹ. Mẹ chị, bà Lê Thị Ngán, đã được hỏa táng nhưng cha chị, ông La Hăng ,chưa tìm thấy thi thể. "Cha với mẹ hôm đó vừa bước ra cửa định chạy mà không kịp" - chị Liễu kể khi nhận 5 triệu đồng hỗ trợ từ Báo Người Lao Động.

Tan hoang một điểm trường

Tại điểm Trường Tiểu học Phước Thượng thuộc Trường Tiểu học Phước Đồng, sau 4 ngày xảy ra sạt lở núi, khung cảnh tan hoang vẫn hiện hữu nơi đây. Các cô giáo cho biết TP Nha Trang đã cử trên 500 chiến sĩ các lực lượng đến đây dọn dẹp 3 ngày qua nên còn có đường vào trường. "May mà hôm đó là chủ nhật chứ vào ngày học thì gần 200 học sinh với 5 cô giáo ở đây bị chôn sống cả rồi. Bùn đá ầm ầm từ trên núi đổ xuống. Quá bất ngờ, sẽ chẳng ai chạy kịp" - cô Đặng Thị Lài, chủ tịch Công đoàn trường, cho biết. Thế nhưng, một học sinh trong trường không may đã tử vong khi đang ở nhà, không chạy thoát. Đó là em Nguyễn Hữu Hoàng Bách, lớp 5-1. Đau lòng hơn khi Bách và người bác ruột cũng bị nước lũ cuốn đi.

Khi chúng tôi đến đây, các cô giáo vẫn đang xắn quần dọn dẹp đống đổ nát. Hàng đống giáo án, sách vở và máy tính phải bỏ. Cổng trường bị nước, bùn xô ngã đổ, tường rào cũng chẳng còn. Cô Lài cho biết các ghế đá trong sân trường bị nước cuốn trôi cả trăm mét, các cô mới khiêng về. Nhận 17 triệu đồng từ Báo Người Lao Động, cô Đặng Thị Miên, hiệu phó phụ trách điểm trường này, vui mừng: "Vậy là có tiền để mua lại sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh rồi. Mấy hôm nay, chúng tôi lo không biết các em sẽ làm sao để học".

Trong đợt này, 35 triệu đồng từ nguồn quỹ công tác xã hội Báo Người Lao Động đã được trao tận tay các gia đình có người chết, mất tích, bị thương ở xóm Núi và điểm Trường Tiểu học Phước Thượng, xã Phước Đồng như sự chia sẻ nỗi đau quá lớn mà người dân nơi đây phải gánh chịu. 

"Mẹ tôi chỉ nghĩ đến người dân"

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, rất nhiều người đến thăm bà Cao Thị Diệu An, Trưởng thôn Thành Phát, đang cấp cứu tại đây. Hôm xảy ra thảm họa, thấy mưa to, nguy cơ sạt lở núi, bà An vội vã leo lên xóm Núi gọi mọi người bỏ chạy. Nhiều người nhờ đó thoát thân. Tuy nhiên, khi bà đang kêu vợ chồng ông La Hăng ra ngoài thì đất đá đổ ập xuống, cuốn vợ chồng ông Hăng và bà An xuống phía dưới. Bà An bị gãy tay trái, gãy xương chậu, xẹp 3 đốt sống, vừa tỉnh dậy vào chiều 20-11. "Khi vừa mở mắt, mẹ tôi vội hỏi về tình hình vợ chồng ông Hăng rồi nhắm mắt khi hay tin vợ chồng ông Hăng đều chết và mất tích. Mẹ tôi chỉ nghĩ đến người dân" - người con đang chăm sóc bà An kể.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo