Trong những ngày Tết, đường dây nóng của Báo Người Lao Động liên tục nhận được phản ánh của người dân về tình trạng cờ bạc tràn lan ở TPHCM. Rất nhiều sòng bầu cua tôm cá, xóc dĩa, cá ngựa, đánh bài… công khai sát phạt với số tiền ăn thua từ vài chục ngàn đồng đến cả triệu đồng mỗi ván. Người chơi thường xuyên cãi cọ, gây gổ nhau, thậm chí ẩu đả, gây mất an ninh trật tự phố phường.
Điều đáng nói là việc sát phạt diễn ra ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật ở nhiều nẻo đường, góc phố nhưng các lực lượng chức năng địa phương như bảo vệ khu phố, dân phòng, công an… hầu như vắng bóng. Ở nhiều nơi, khi lực lượng chức năng xuất hiện, các sòng cờ bạc tạm nghỉ hoặc giải tán, sau đó đâu lại vào đấy. Thậm chí, có những sòng bạc hoạt động suốt ngày đêm ngay trước văn phòng ban bảo vệ khu phố hay chỉ cách trụ sở công an phường không xa...

Tại khu đất trống trên đường số 8, phường Long Bình, quận 9-TPHCM,
trong những ngày Tết có hàng trăm người sát phạt ở nhiều sòng cờ bạc

Nơi nào cũng có thể biến thành sòng bài.
Ảnh chụp trên vỉa hè đường Lê Văn Chí, phường Linh Trung, quận Thủ Đức-TPHCM

Thanh niên, người già, phụ nữ, trẻ em lao vào ăn thua ở các sòng bài cào, xóc dĩa, tài xỉu…

phường Bình Trưng Đông, quận 2 - TPHCM, mỗi ván ăn thua cả triệu đồng
Bình luận (0)