xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Có khó khăn mới thấy mình trưởng thành và cứng rắn hơn.

B.T.C

Bài viết “Đi một ngày đàng…” của tác giả T.Sương ngắn gọn, súc tích lắm nhưng thực sự có rất nhiều khó khăn thử thách mà tụi mình phải đối mặt chứ không phải chỉ là vấn đề thời tiết. Thời tiết khắc nghiệt thế nào nhưng có thể chỉ cần có người cho mình một ly nước là mình đã cảm thấy ấm lòng.

 Ngược lại, dù mọi thứ có thuận lợi thế nào nhưng nếu bạn phải chống chọi với những trận bệnh một mình, té xỉu trong phòng tắm cũng chẳng ai hay... mới làm bạn nản lòng, đau đớn. Dù sao tất cả cũng đã trải qua và tụi mình không hề hối hận vì quyết định đi đến Israel.

Có khó khăn mới thấy mình trưởng thành và cứng rắn hơn. Có lẽ không thích hợp lắm khi chuyên ngành của mình là về bất động sản nhưng dù sao chuyến đi cũng giúp mình học được rất nhiều bài học bổ ích.

Và điều cuối cùng mình muốn nói, du lịch trên đất nước Israel thật tuyệt. Cám ơn đã viết bài về tụi mình.

Lê Thị Nhật Linh (nhatlinh2204@yahoo.com)

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo