Tôi và chồng tôi lấy nhau đã gần 10 năm. Chúng tôi có 2 con, đứa lớn năm nay lên 8, còn đứa bé thì vừa tròn 4 tuổi. Chồng tôi là một nhân viên văn phòng, còn tôi chủ yếu ở nhà nuôi con, thỉnh thoảng có nhận may gia công, nhưng thu nhập chính vẫn phụ thuộc vào chồng. Cuộc sống gia đình tôi khá yên ấm. Thế nhưng, mới đây, một chị bạn làm chung cơ quan với chồng tôi đã “cảnh báo”, chồng tôi đang bồ bịch với một nữ đồng nghiệp 23 tuổi, cả cơ quan ai cũng biết. Hiện cô này đang mang thai 4 tháng!
Tôi hết sức choáng váng và không tin rằng đó là sự thật. Tôi về truy hỏi chồng và cuối cùng anh đã thú nhận mối quan hệ bất chính đó. Chồng tôi nói đã có quan hệ với cô ta được một năm, nhưng không chắc cái thai đó là con của anh, vì cô này cùng lúc có mối quan hệ với nhiều đàn ông. Không nói chắc bạn cũng hiểu nỗi khổ tâm của tôi khi biết sự thật nhưng điều làm tôi đau khổ hơn đó là thái độ của chồng tôi. Từ khi tôi biết chuyện, chồng tôi vắng nhà thường xuyên hơn, thậm chí đi qua đêm mà không hề báo cho tôi một lời. Về nhà tôi hỏi chuyện thì ngay lập tức xảy ra cãi vã. Và sau đó khoảng một tháng, chồng tôi nói nếu tôi không tha thứ thì hãy ly hôn.
Tôi đã nghĩ đến việc ly hôn vì không thể chấp nhận được người chồng như thế. Tuy nhiên, mỗi khi nghĩ đến con, tôi lại đau thắt lòng. Cháu lớn có vẻ đã biết chuyện gì đó chẳng lành với ba mẹ chúng nên cháu tỏ ra rất buồn. Các con tôi còn quá nhỏ, tôi không muốn chúng không có cha. Hơn nữa, gia đình tôi từ trước tới nay, kinh tế phụ thuộc vào chồng, giờ đây nếu chia tay, tôi làm sao cáng đáng được việc nuôi con? Tôi muốn tha thứ cho chồng để đổi lấy sự yên ấm cho gia đình, nhưng nghĩ đến đứa con trong bụng cô gái kia là con của chồng tôi, tôi không thể nào hình dung nổi khi nó sinh ra, mối quan hệ giữa chồng tôi, mẹ con cô ấy và mẹ con tôi sẽ ra sao? Giờ đây tôi chỉ biết hy vọng như lời chồng tôi nói, đó không phải là con anh ấy. Tôi nghĩ, như thế may ra chồng tôi sẽ bỏ cô ấy mà quay về?
Bình luận (0)