Ngay sau khi trao đổi với VPĐD của Báo NLĐ tại miền Trung, chị Hồng đặt ngay vé tàu ra Quảng Nam. Tàu đến ga Tam Kỳ ngay buổi trưa nắng chang chang. Vừa gặp chúng tôi, chị Hồng đã hối thúc đến ngay với các gia đình bị nạn. Chị Hồng kể, chị là nhân viên Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức (TPHCM), qua những thông tin trên Báo NLĐ, chị quyết tâm phải ra miền Trung để trực tiếp chia sẻ nỗi đau mất mát người thân của bà con.
Chúng tôi đưa chị tới xã Bình Minh và Bình Hải (huyện Thăng Bình), nơi có số ngư dân gặp nạn lớn nhất (89 người). Vừa bước chân đến gia đình anh Vương Công Trung (mất tích) ở Bình Minh, nhìn thấy người mẹ cùng 4 đứa con nhỏ đội khăn tang ngồi thẫn thờ trong căn nhà rách nát, tạm bợ trên gò cát trắng, chị Hồng không cầm được nước mắt. Chị lặng lẽ thắp nén nhang chia buồn cùng gia đình và tặng 500.000 đồng - số tiền không lớn nhưng đó là tấm lòng của một bạn đọc đến với gia đình gặp nạn. Bà mẹ vùng cát Duy Hải cầm 500.000 đồng chị Hồng biếu tặng mà rưng rưng nước mắt: “Sao lại có những người tốt như thế”. Còn chị Hồng tâm sự: “Đây là số tiền mình dành dụm trong sổ tiết kiệm thời gian qua. Số tiền tuy không lớn nhưng được đến tận nơi, chia sẻ nỗi đau, sự mất mát của bà con, được trao gửi tấm lòng mình mong góp phần làm dịu nhẹ nỗi đau trong mỗi gia đình”.
Bình luận (0)