Đường làng, mộ gió trắng khăn tang
Trên nhiều con đường cát trắng quanh co ở xã Bình Minh đều tràn ngập một màu trắng khăn tang. Từ đứa trẻ thơ, người vợ mất chồng đến bậc cha mẹ mất con..., lặng lẽ đội khăn tang kéo đến những ngôi mộ gió (mộ không có xác người) để thắp nén hương tưởng nhớ người thân nằm lại ngoài biển khơi.
Nhìn cảnh chị Nguyễn Thị Điền dẫn 4 con nhỏ cùng mẹ già đến ngôi mộ gió của chồng lặng lẽ thắp hương giữa cái nắng thiêu đốt, ai cũng rơi nước mắt. Thắp nén hương trên ngôi mộ gió của chồng, chị Trương Thị Hòa dẫn 2 con nhỏ xuống bờ biển cầu nguyện. “Anh có linh thiêng thì trở về ngôi nhà tình nghĩa của bà con cả nước giúp đỡ để phù hộ mẹ con tôi”- chị thẫn thờ.
UBND xã Bình Minh, Thăng Bình- Quảng Nam sẽ tổ chức lễ tưởng niệm chung cho 87 nạn nhân. Ngoài lễ cúng và điếu văn, UBND xã sẽ thắp 87 ngọn nến trên con đường ra cửa biển |
Bên chiếc bàn thờ chồng và 2 con trai, bà Nguyễn Thị Huệ và mấy con nhỏ cứ rưng rức khóc. Suốt một năm qua không đêm nào bà yên giấc. Nỗi đau quá lớn khiến bà già quá nhanh so với cái tuổi 45 của mình. Ông Nguyễn Văn Hạnh, 75 tuổi, cho biết vùng này xưa nay chưa khi nào trong một ngày có nhiều đám giỗ thế này. Trò chuyện với chúng tôi mà giọng ông nấc nghẹn, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhăn nheo.
Ông Trương Công Hùng, Chủ tịch UBND xã Bình Minh, cho biết vào đêm 4-6, UBND xã sẽ tổ chức lễ tưởng niệm chung cho 87 nạn nhân chết và mất tích trong bão Chanchu. Ngoài lễ cúng và điếu văn, UBND xã sẽ thắp 87 ngọn nến trên con đường ra cửa biển.
Đổi thay từ những tấm lòng sẻ chia
Khi những người đàn ông ra đi vĩnh viễn không trở về, gần 100 phụ nữ ở xã Bình Minh quay quắt không biết làm gì để mưu sinh, nuôi con ăn học. Nhờ chính quyền các cấp và hàng triệu tấm lòng đồng bào hỗ trợ, sẻ chia, cuộc sống của họ đã đổi thay đáng kể. Theo ông Trương Công Hùng, trung bình mỗi gia đình gặp nạn được hỗ trợ gần 100 triệu đồng. Nhiều hộ đã hùn vốn mở một số cơ sở chế biến nước mắm, hải sản, giải quyết việc làm cho 80 lao động. Người dân đã có công ăn, việc làm ổn định để tiếp tục nuôi con ăn học. Riêng 5 đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ (con anh Lê Thánh Hoàng) đã được các tổ chức hỗ trợ ăn học đến nơi đến chốn.
Toàn bộ con, em các gia đình bị nạn đều được tạo điều kiện đi học. Trong đó, 174 học sinh được hỗ trợ học bổng, nhiều sinh viên được miễn học phí. Tiếp tục tạo điều kiện cho những gia đình gặp nạn, Trung tâm Dạy nghề Nam Quảng Nam đang tổ chức 2 lớp dạy nghề miễn phí. Từ các nguồn cứu trợ, Bình Minh đầu tư đóng mới 15 tàu đánh bắt gần bờ, 4 tàu xa bờ, giải quyết việc làm cho 250 lao động; xây dựng một trường trung học trị giá 1,3 tỉ đồng; một trường mẫu giáo 600 triệu đồng; rồi làm đường giao thông, trạm y tế, công trình nước sạch...
Bình luận (0)