Tôi cũng thích ăn mặc đẹp lắm chứ, và dù lớn tuổi tôi cũng thích thời trang chút xíu, nhưng cái đẹp đối với tôi không phải phô trương tất tần tật, tôi vẫn bắt gặp đâu đó những kiểu thời trang rất hiện đại, nhưng vẫn đẹp vì vẫn mang nét kín đáo... Là phụ nữ, ai cũng muốn phô trương những nét đẹp lợi thế của mình, bờ vai nhỏ, cổ trắng ngần, đường nét thon thả v.v... Nhưng để phô trương tất cả vẻ đẹp tiềm ẩn trong người mình bằng cách mặc những chiếc áo như tác giả đã chụp trên báo thì thật tình tôi thấy khó chịu. Bạn mặc như vậy để mọi người nhìn ngắm chăng? Trở lại việc đánh giá ăn mặc, theo ý kiến cá nhân tôi, thì cách ăn mặc đẹp phải là phù hợp với công việc mình đang làm, nơi mình sẽ đến và tùy thuộc vào khiếu thẩm mỹ và cách giáo dục của từng gia đình. Sẽ không có một quy định riêng nào về cái đẹp trong ăn mặc, nhưng ăn mặc để làm sao người đối diện không đánh giá là kệch cỡm, là thiếu lịch sự, là thô thiển khi “trình làng” hết những thứ cần phải che giấu...
Bình luận (0)