- NP78 @yahoo.com:
Chấm dứt sự thật ngang trái
Tôi không biết tại sao anh lại hành động như vậy, thật đáng trách và khó tha thứ cho anh. Nếu đã không bảo vệ được tình yêu của mình tại sao lại gây ra những chuyện rối rắm như vậy. Anh đang sống và hưởng thụ trên nỗi đau của người khác. Thật đáng thương và xót xa cho số phận những đứa trẻ và ông bố bất đắc dĩ kia. Tôi nghĩ anh và cô ấy nên thú nhận tất cả những lỗi lầm của mình để chấm dứt sự thật ngang trái này.
- Linh Nguyễn (KP1, phường Phú Thuận, quận 7 - TPHCM):
Cô ấy nên ly dị chồng
Tôi nghĩ cách tốt nhất cho bạn và cô ấy được sống cùng nhau để cùng nuôi những đứa con chung là cô ấy phải quyết định ly dị chồng. Cô ấy đã lừa dối chồng từng ấy năm trời và giữa họ không có tình yêu thì không nên duy trì cuộc hôn nhân chỉ mang tính hình thức đó. Chắc chắn chồng cô ấy sẽ rất sốc, bởi anh không ngờ vợ mình lại làm điều đó, nhưng thà như thế còn hơn để anh ta tiếp tục bị “cắm sừng”. Còn cô ấy không muốn bỏ chồng vì sợ tai tiếng thì cô ấy quả là người ích kỷ khi vừa muốn có bạn vừa muốn có chồng. Bạn hãy khuyên cô ấy ly dị chồng nếu cô ấy thực sự yêu bạn và thương các con.
- Bùi Hữu Hoàng (520 Thành Thái, quận 10 – TPHCM):
Đừng làm tổn thương người khác
Thật tình tôi rất chia sẻ với người trong cuộc, nhưng lòng vẫn giận vì những sai trái trượt dài của anh. Cái sai thứ nhất là anh đã biết người bạn gái có thai với mình rồi mà không biết bảo vệ cô ấy tới cùng. Anh đã quá ích kỷ trông vào sự trọn vẹn của bản thân. Tôi thấy cô gái kia vì yêu anh đã hy sinh quá lớn, và cũng vì yêu anh nên cô đã mù quáng để làm tổn thương một người đàn ông khác sau này. Nhưng nếu anh là một người đàn ông, một người quân tử có lẽ anh đã không đồng lõa với cô bạn gái mà giờ đây đã là vợ của người khác. Tốt nhất là anh hãy tránh xa cuộc đời của người đàn bà ấy và không tiếp tục làm tổn thương gia đình họ.
- Hoàng Hoa (KP13, phường Hố Nai, Biên Hòa - Đồng Nai):
Hai người cần thức tỉnh
Tôi thật không ngờ trong đời sống hôn nhân lại có chuyện trái ngang như thế. Cả gia đình chồng đang dành trọn tình thương yêu cho cô ấy, vậy mà cô vẫn không thể quên được người tình cũ. Cô đang đùa giỡn trên hạnh phúc của người khác. Anh không nên tiếp tục đồng phạm với cô ấy mà nên thức tỉnh để hai người cùng rời xa mối quan hệ sai lầm này.
Bình luận (0)