Bé Nguyễn Khánh Linh đã 12 tuổi nhưng thân hình gầy guộc, tay chân teo tóp, do di chứng của căn bệnh bại não từ khi mới chào đời. Chịu không nổi trước cảnh nghèo khó, mẹ của Linh đã bỏ bố con anh ra đi. Mọi sinh hoạt của bé Khánh Linh hằng ngày anh đều tự tay làm lấy.
Trong căn nhà tạm bợ cạnh mé sông lâu lâu chỉ nghe tiếng tặc lưỡi của đứa con thơ mỗi khi vui mừng hay đồng ý chuyện gì với bố. Gia đình anh Nguyễn Văn Tèo đông anh em nhưng đều nghèo khó. Cha mẹ cũng chẳng dư dả gì, thương con gặp cảnh hẩm hiu nên cha mẹ anh Tèo cho mượn 3 công đất để làm vuông nuôi tôm kiếm tiền lo cho cháu.

Anh Nguyễn Văn Tèo đang chăm sóc đứa con bị bại não
Mấy năm qua thời tiết thất thường, nuôi tôm liên tục thua lỗ, anh Tèo mất luôn vốn, không đủ tiền mua tôm giống thả tiếp đành ngậm ngùi nhìn vuông tôm bỏ không. Nghề nghiệp không có, con lại bệnh nên anh chỉ quẩn quanh trong ấp. Bà con trong xóm thương tình hằng ngày ai có việc gì đều kêu giúp. Đào đất, sên vuông tôm, làm cỏ... anh không từ nan việc gì miễn sao kiếm được chút tiền lo cho con. Tuy nhiên, số tiền anh kiếm được quá ít ỏi so với yêu cầu chữa bệnh, lo cho con.
Gần chục năm trôi qua, trong nỗi tuyệt vọng cùng cực ấy, anh Tèo trở nên lầm lì, ít nói. Thương đứa con thơ dại bệnh tật nhưng lực bất tòng tâm.
Chúng tôi rất mong muốn những vòng tay nhân ái của bà con xa gần chia sẻ với anh Tèo để chữa bệnh cho cháu Linh.
Bình luận (0)