xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ghi công “hiệp sĩ”

Bài và ảnh: Như Phú

Anh Nguyễn Xuân Chinh, “hiệp sĩ” ở tỉnh Bình Dương (bị tử nạn khi truy đuổi giang hồ vào sáng 31-8) và anh Nguyễn Quang Vinh được trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Ngày 1-9, đông đảo bà con cô bác gần xa, đại diện các cơ quan, ban ngành đã đến chia buồn, phúng viếng trong đám tang “hiệp sĩ” Nguyễn Xuân Chinh. Những cái nắm tay, những giọt nước mắt  chia buồn của những người khách lạ đã  xoa dịu phần nào nỗi mất mát quá lớn mà vợ chồng ông Nguyễn Xuân Chu gánh chịu khi người con trai vừa tốt nghiệp đại học của mình phải  lìa xa cõi đời.
 
img
Nguyễn Xuân Chinh trong ngày nhận bằng cử nhân luật của Trường Đại học Đà Lạt
 
Về bên anh
 
“Em nhắn cho anh biết địa chỉ nhà Nguyễn Xuân Chinh và giờ an táng để anh đi viếng nhé”, đó là dòng tin nhắn tôi nhận được từ số máy  điện thoại di động của ông Trương Văn Thống, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức (TPHCM) vào sáng 1-9.
 
Cách đây hơn một tuần khi hay tin các “hiệp sĩ” Bình Dương bắt được “đinh tặc”, chính ông Thống đã chỉ đạo cấp dưới của mình trực tiếp đến gặp các “hiệp sĩ” học hỏi kinh nghiệm để về dẹp “đinh tặc” trên địa bàn mình. Và giờ đây, ông cùng đại diện các đoàn thể quận Thủ Đức tìm đến nhà “hiệp sĩ” Chinh để vĩnh biệt anh.
 
Thông tin đăng tải trên báo vào sáng 1-9 về sự ra đi đột ngột của “hiệp sĩ” Nguyễn Xuân Chinh không chỉ dấy lên sự  xúc động cho người dân, chính quyền Bình Dương mà lan tỏa đến các địa phương khác.
 
Trong đám tang của anh Chinh màu áo nổi bật nhất là màu áo công an – màu áo mà Chinh cũng như những “hiệp sĩ” đường phố luôn mơ ước một lần được mặc để “hành hiệp trượng nghĩa” một cách đường đường chính chính.
 
Những người đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương, Công an thị xã Thủ Dầu Một đã nghiêng mình trước quan tài anh như trước một đồng đội đã tận tụy vì sự bình yên của xã hội.
 
img
Đại diện các ban ngành đến viếng tại đám tang “hiệp sĩ” Nguyễn Xuân Chinh
 
Dũng cảm quên mình
 
Có lẽ một trong những ngọn lửa  ấm áp nhất góp phần sưởi ấm trái tim của ba mẹ Chinh là huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” mà anh Phan Văn Mãi, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trao tặng ngay trong ngày 1-9.
 
“Chinh xứng đáng đạt huy hiệu này vì những tháng ngày quên mình bắt cướp, tuần tra giữ yên phố phường  của anh. Chinh    một thanh niên bình thường như bao thanh niên khác. nhưng những gì anh làm là hết sức dũng cảm, cao thượng vì lợi ích của cộng đồng” - anh Mãi khẳng định. Cũng trong chiều cùng ngày, Công an tỉnh Bình Dương, Tỉnh đoàn Bình Dương cũng đã tặng giấy khen cho Chinh.
 
Nguyễn Xuân Chinh tham gia CLB Phòng, chống tội phạm phường Phú Hòa (Bình Dương) vào năm 2008. Trước ngày tử nạn vì truy đuổi kẻ cầm mã tấu, Chinh đã bắt hàng chục kẻ cướp, trả lại rất nhiều tiền, vàng, xe, giỏ xách cho khổ chủ.
 
CLB trên do “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải đứng đầu, là một tổ chức tự nguyện với hơn 10 thành viên, hoạt động tự túc mọi mặt. Dù vất vả bắt cướp, thường xuyên hỗ trợ công an đi tuần tra đêm nhưng các “hiệp sĩ” không có lương.
 
Từ năm 2004 trở lại đây CLB đã chặn phá hơn 500 vụ trộm cướp. Đặc biệt trong tháng 8 các hiệp sĩ thuộc CLB hai lần bắt được “đinh tặc” giao công an.
 
Bàn tay nắm lấy bàn tay
 
Chiều 1-9, đoàn công tác của Báo Người Lao Động do ông Nguyễn Văn Tín, Phó Tổng Biên tập, dẫn đầu đã đến chia buồn cùng gia đình “hiệp sĩ” Nguyễn Xuân Chinh. Khi nghe bà Nguyễn Thị Thanh Hương, mẹ Chinh, nghẹn ngào: “Chinh  là con trai duy nhất của gia đình, Chinh học hành đến nơi đến chốn, sau nó là 3 em gái”, ông Nguyễn Văn Tín nắm lấy bàn tay bà, bàn tay còn lại ông giữ chặt bàn tay chai sạn của cha Chinh-  ông Nguyễn Xuân Chu. 
 
“Chúng tôi cảm nhận được nỗi đau này là quá lớn. Xin chân thành chia sẻ với ông bà. Anh Chinh chết nhưng không mất giữa lòng người dân, đặc biệt là bạn đọc của Báo Người Lao Động”.
 
Cùng ngày, đoàn cũng đã ghé nhà thăm hỏi sức khỏe của “hiệp sĩ” Nguyễn Quang Vinh, người ngồi sau xe Chinh trong cuộc truy đuổi gã giang hồ rạng sáng 31-8. Tay, chân và đầu Vinh vẫn còn sưng bầm, ê ẩm sau cú ngã định mệnh, ấy vậy mà khi chia tay chúng tôi, anh quả quyết: “Chinh đã đi nhưng tôi và anh em trong CLB sẽ tiếp tục kiên cường truy đuổi cướp ở đây!”.
 
Sau khi  tặng tiền giúp Vinh chữa trị vết thương, ông Tín chia sẻ: “Cả xã hội trân trọng những gì các anh đang làm. Hãy dũng cảm và mưu trí hơn nữa khi đối đầu với kẻ xấu!”.
 
Đây là lần thứ hai lãnh đạo Báo Người Lao Động trực tiếp động viên tinh thần các “hiệp sĩ” Bình Dương. Trước đó, trong tháng 8, khi hay tin “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải  bắt được “đinh tặc”, ông Đỗ Danh Phương, Tổng Biên tập, đã cùng đoàn công tác đến nhà anh Hải hoan nghênh tinh thần “hiệp sĩ” để khích lệ.

Thiếu tướng Cao Minh Nhạn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm:

Đề nghị có chính sách đối với anh Nguyễn Xuân Chinh

 
* Phóng viên: Thưa ông, anh Nguyễn Xuân Chinh (CLB Phòng, chống tội phạm phường Phú Hòa ở Bình Dương) hy sinh, bộ có chính sách gì để động viên, chia sẻ?
 

img

- Thiếu tướng Cao Minh Nhạn: Khi xuất hiện những tình huống đáng tiếc, anh em bị thương, bị hy sinh như thế này, chúng tôi bàn với ngành LĐ-TB-XH và các cấp chính quyền để giải quyết chính sách một cách thỏa đáng. Trước mắt phải có chế độ hỗ trợ mai táng và sau đó là các hỗ trợ khác, kể cả về lâu về dài cho thân nhân, gia đình người đã xả thân vì sự bình yên của cộng đồng.
 
* Hiện toàn quốc có trên 700 mô hình tổ chức quần chúng phòng chống tội phạm. Ông đánh giá thế nào về tính pháp lý trong hoạt động của các tổ chức nghiệp dư này?
 
- Tuy họ tự phát, tự tổ chức điều hành, nhưng tất nhiên là nhận được sự ủng hộ của các tổ chức chính quyền, đoàn thể, nhất là ngành công an. Chúng tôi phải có trách nhiệm hướng dẫn, tham mưu nghiệp vụ và bồi dưỡng kiến thức cho họ. Về việc này, tôi sẽ trao đổi kỹ hơn với các cơ quan chính quyền để đưa ra các phương pháp cụ thể hơn, thiết thực và hiệu quả hơn nữa.
 
Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng địa phương mà công an nơi đó sẽ đề xuất thành lập những mô hình thích hợp với đặc điểm văn hóa, kinh tế, đời sống. Ở đây là phòng chống tội phạm từ trong lòng dân và vì vậy sẽ có sự khác nhau giữa cách tổ chức, thành phần tham gia ở làng bản, vùng sông nước hay đô thị đông đúc.
 
Những kinh nghiệm điển hình sẽ thường xuyên được đúc rút và nhân rộng mô hình ra các địa phương có đặc điểm tương đồng. Dựa trên tập hợp những người tự nguyện, tâm huyết, có kiến thức võ thuật, công an có trách nhiệm tổ chức huấn luyện phù hợp để vừa nâng cao hiệu quả vừa bảo đảm an toàn, phòng ngừa rủi ro.
 
* Ông đánh giá như thế nào về CLB Phòng, chống tội phạm phường Phú Hòa ở Bình Dương? Cách làm của họ liệu có điểm nào cần cải thiện?
 
- Đây là tập hợp của những người thanh niên rất dũng cảm và tinh thần trách nhiệm cao. Sơ suất xảy ra vừa rồi tại Bình Dương là rất đáng tiếc, cần được nghiêm túc mổ xẻ, rút kinh nghiệm.
 
Hoạt động của các tổ chức như CLB Phòng, chống tội phạm ở Bình Dương hiện nay rất tốt. Theo dõi thời gian qua, tôi nhận thấy các cấp, ngành rất quan tâm đến những mô hình quần chúng như vậy, đồng thời đã tạo nhiều điều kiện để họ hoạt động, duy trì, phát huy. Phía công an cần tăng cường hướng dẫn, giúp đỡ nhiều hơn, kịp thời hơn để hạn chế rủi ro xảy đến cho những người dân tham gia trấn áp tội phạm.

Quý Lâm thực hiện

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo