xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gia đình “trời hành” đổi đời

Ngọc Dung - Thế Dũng

Bỏ lại đằng sau lời nguyền bị “trời hành”, không còn phải lẩn trốn hay tránh né làng xóm, giờ đây, 5 người từng mang những khối u khổng lồ trên mặt đã đi làm, đi học, lập gia đình…

Cuối năm, chúng tôi cùng các bác sĩ Khoa Ngoại đầu cổ - Bệnh viện (BV) K Hà Nội tìm đến gia đình ông Lục Văn Quân ở xã Bàn Đạt, huyện Phú Bình - Thái Nguyên để thăm lại 5 người con tật nguyền của họ. Trong căn nhà đơn sơ nép sau rặng núi, vợ chồng ông Quân và 5 người con “bị trời hành” ngày nào - giờ không còn các khối u khổng lồ trên mặt, sẹo cũng đã liền da - hồ hởi chào đón chúng tôi.

Vượt qua số phận

Căn nhà như ấm hẳn lên bởi tiếng cười nói, sự hân hoan, lời thăm hỏi, cảm ơn và niềm xúc động nghẹn ngào của 5 người con giờ đã đổi đời. Bác sĩ Nguyễn Quốc Bảo, Trưởng Khoa Ngoại đầu cổ cùng các thầy thuốc BV K và chúng tôi cũng không khỏi vui lây.

Sự đeo đuổi, kiên trì tin tưởng vào ngày mai tươi sáng sẽ đến với 5 số phận thiếu may mắn trong gia đình người dân tộc Sán Dìu này của Báo Người Lao Động và bạn đọc - những tấm lòng hảo tâm - rốt cuộc đã đạt thành quả: Loại bỏ những khối u khổng lồ do chứng loạn sản xơ xương. Đến nay, thế giới vẫn chưa phát hiện gia đình nào có tới 5 người cùng mắc phải căn bệnh quái ác như thế.

Bác sĩ Nguyễn Quốc Bảo, người gắn bó với các cuộc phẫu thuật cho 5 người con ông Quân, phấn khởi thông báo: “Sau khi bị cắt bỏ, các khối u không còn dấu hiệu tái phát. Sắp tới, chúng tôi sẽ mổ nốt khối u nhỏ còn sót lại của cô út Lục Thị Linh để cháu yên tâm ôn thi ĐH”.

img
Bác sĩ Nguyễn Quốc Bảo xem lại vết mổ của những người con trong gia đình ông Lục Văn Quân Ảnh: NGỌC DUNG

Đến thăm gia đình ông Quân, chúng tôi không chỉ tận mắt nhìn thấy những khuôn mặt “đeo đá” đã trở lại bình thường, các vết sẹo sau mổ đã liền da mà còn được chứng kiến sự hòa nhập cộng đồng và nhanh chóng đổi đời của họ. Bỏ lại đằng sau lời nguyền bị “trời hành”, họ không còn phải lẩn trốn hay tránh né mọi người trong làng nữa.

Giờ đây, Lục Thị Mói, Lục Văn Cường đã có việc làm ổn định tại quê nhà. Lục Thị Hai hiện là công nhân may ở trung tâm huyện Phú Bình, Lục Thị Long làm ở nhà máy Canon tại Hà Nội, lương tháng đều trên 4 triệu đồng. Lục Thị Linh thì không còn tự ti khi đến trường. “Em sẽ học thật giỏi và năm sau quyết thi đỗ ĐH để báo ơn cha mẹ và các bác sĩ cũng như mọi người đã giúp đỡ” - Linh bẽn lẽn.

Ươm mầm tương lai

Với vóc dáng nặng nề của người sắp đến ngày sinh nở, Lục Thị Hai - người con thứ 2 trong gia đình, từng mang khối u khổng lồ trên mặt gần 20 năm - vẫn rạng ngời bên anh chồng cũng người Sán Dìu, quê Đồng Hỷ - Thái Nguyên. Đôi mắt không còn lành lặn bởi di chứng khối u 7 kg của Hai vẫn ánh lên niềm hạnh phúc khi kể về gia đình nhỏ của mình. Đám cưới của cô và Lý Văn Ninh được tổ chức vào đầu năm 2012. Hai người từng quen nhau khi học chung tại Trung tâm Người khuyết tật Thái Nguyên.

“Là người cùng cảnh ngộ nên khi gặp nhau, tụi em có sự đồng cảm và dễ dàng chia sẻ. Tuy vậy, để đến được với nhau, em đã phải suy nghĩ rất nhiều, phần sợ bệnh tật sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng, rồi sinh ra những đứa con không lành lặn, phần vì mặc cảm do lớn tuổi hơn anh ấy. Một dạo, nghĩ rằng không bao giờ đến được với nhau nên em luôn cố tránh anh ấy…” - cô ngượng ngùng.

img
Vợ chồng Lục Thị Hai nhận quà cưới của Báo Người Lao Động Ảnh: NGỌC DUNG

Ninh bị teo 2 bàn tay bẩm sinh nên việc học tập, lao động gặp không ít khó khăn. Tuy vậy, anh tự hào nhận mình là người đã chủ động “tấn công” Hai vì ngưỡng mộ ý chí, nghị lực vượt lên số phận và sự chịu thương chịu khó của cô. “Đám cưới tụi em đơn giản nhưng rất vui. Khuôn mặt cô ấy không lành lặn nhưng tâm hồn thì tuyệt vời. Em thấy mình rất may mắn khi cưới được cô ấy” - Ninh thành thật.

Xoa xoa cái bụng bầu lặc lè hơn 7 tháng của vợ, Ninh hy vọng: “Hai đã đến BV siêu âm 2 lần, kết quả đứa bé bình thường. Cầu mong đó là sự thật”. Nỗi lo của vợ chồng Ninh không chỉ vì cả 2 đều có những khiếm khuyết trên cơ thể mà còn vì cha anh từng đi bộ đội và đóng quân trong vùng nhiễm chất độc da cam.

Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ này vẫn còn không ít khó khăn. Sắp sinh nhưng Hai vẫn đi may cách nhà gần 50 km, còn Ninh ngày ngày hái chè. Mừng cưới muộn, Báo Người Lao Động gửi đến họ một chiếc máy may công nghiệp để Hai có thể làm thêm hoặc mở tiệm may. Khi chúng tôi tìm mua máy may, anh Nguyễn Xuân Tùng, chủ cửa hàng 24 Hội Vũ - Hà Nội, biết chuyện đã bỏ ra cả tuần để chọn lựa và lắp ráp. “Đây là chiếc máy may mà tôi dành nhiều tâm huyết và tình cảm nhất. Hy vọng nó sẽ góp phần vun đắp hạnh phúc cho đôi bạn trẻ bên những đứa con lành lặn, khỏe mạnh” - anh Tùng thổ lộ.

Bác sĩ Nguyễn Quốc Bảo và các nhân viên y tế BV K - những người đã mang đến điều kỳ diệu cho gia đình “trời hành” - cũng có quà cưới cho đôi vợ chồng trẻ. Ôm chặt bác sĩ Bảo, Lục Thị Hai nấc nghẹn: “Con xin lỗi vì không thông báo với bác và các cô chú, anh chị đến chung vui. Tụi con như được sinh ra lần thứ hai. Hạnh phúc này con không thể nói hết bằng lời. Mong các bác, các cô chú, anh chị ở Báo Người Lao Động và những nhà hảo tâm hãy tin vào sự cố gắng của tụi con”…

Bạn đọc tiếp sức

Đầu năm 2007, Báo Người Lao Động bắt đầu phản ánh về 5 người con mang khối u khổng lồ trên mặt của gia đình ông Lục Văn Quân. Đến tháng 7-2007, với sự hỗ trợ của bạn đọc, nhất là Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, Báo Người Lao Động đã đưa Lục Thị Hai về BV K thăm khám. Tiếp đó, ngoài Hai, 4 người con khác của vợ chồng ông Quân gồm Lục Thị Mói, Lục Văn Cường, Lục Thị Long và Lục Thị Linh đã lần lượt được phẫu thuật nhiều lần để cắt bỏ những khối u trên mặt, tạo hình xóa các vết sẹo.

Các giáo sư, bác sĩ BV K cùng đồng nghiệp trong và ngoài nước xác định tình trạng xuất hiện khối u khổng lồ ở mặt của 5 người này là bệnh loạn sản xương - cemen nặng tiến triển. Bệnh còn có tên là u xơ sinh xương gia đình nhiều ổ, không xếp vào nhóm u ác tính nhưng tiến triển nặng tại chỗ. Chứng loạn sản xơ xương hóa quá mức là một trong những loại bệnh về gien nặng nề và hiếm gặp nhất trên thế giới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo