Theo bác sĩ Nguyễn Hữu Tường, người trực tiếp điều trị và phẫu thuật cho Tuấn, đây là ca phỏng nặng nhất được cứu sống đến thời điểm này từ trước đến nay với diện tích bỏng là 86% và 75% độ sâu. Tuy nhiên, tình trạng của Tuấn vẫn còn rất nặng, còn 20% mô hạt chưa có nguồn da để ghép, bệnh nhân đang có nguy cơ nhiễm trùng rất cao. Bệnh viện Chợ Rẫy đang vận động để có da ghép tiếp phần mô hạt còn lại.
Do phải hiến da để ghép cho Tuấn nên cha mẹ Tuấn cũng phải nằm điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy để chờ vết thương lành. Cả 3 em của Tuấn cũng đang ở bệnh viện để chăm sóc cho bố mẹ và anh. Em của Tuấn vẫn còn quá nhỏ, không đủ sức chịu đựng để lấy da ghép cho Tuấn. Cha của Tuấn cũng thiếu máu nặng nên không thể tiếp tục hiến da cho con. Do vậy, lần ghép da kế tiếp vẫn chưa được xác định vì còn phụ thuộc vào nguồn da vận động được.
Mặc dù đã được điều trị tích cực bằng phẫu thuật, bằng vật lý trị liệu nhưng di chứng phỏng đối với Tuấn là điều không thể tránh khỏi. Tuấn nghĩ rằng mình đã mất hết tương lai vì tay chân bị co rút, chỉ cầu mong được sống, được đi lại và tự cầm được chén cơm để ăn. Hơn 2 tháng nay, cả gia đình Tuấn gồm 6 người phải ở bệnh viện, trong đó 3 người lớn phải điều trị, còn 3 em Tuấn (lớn nhất 14 tuổi, nhỏ nhất 7 tuổi) phải cùng nhau chăm sóc Tuấn và bố mẹ. Hoàn cảnh gia đình Bùi Anh Tuấn đang rất khó khăn, mong bạn đọc gần xa mở rộng vòng tay cứu giúp!
Bình luận (0)