Hồ đã lấp, nhà chưa xây
Hồ Nước Trong là công trình thủy lợi kết hợp thủy điện lớn nhất ở Quảng Ngãi. Tổng vốn đầu tư cho công trình 1.982 tỉ đồng (vốn trái phiếu Chính phủ), trong đó công trình đầu mối 1.250 tỉ đồng; di dân, đền bù và tái định cư 247 tỉ đồng; nhà máy thủy điện có công suất 16 MW 280 tỉ đồng; tuyến đường Di Lăng - Trà Trung 144 tỉ đồng.

Người dân phải dựng nhà tạm trên sườn núi để tránh bị hồ Nước Trong nhấn chìm
Qua báo cáo của Ban Quản lý dự án hợp phần di dân, tái định cư dự án hồ chứa nước Nước Trong, tiến độ xây dựng các khu tái định cư còn quá chậm so với yêu cầu. Hầu hết các khu định cư chưa được đầu tư hoàn thành đồng bộ các công trình hạ tầng nên cuộc sống của các hộ dân gặp vô vàn khó khăn.
Theo khảo sát thực tế, hiện chỉ có 194/465 hộ được di dời tập trung và xen ghép đến các nơi tái định cư. Trong 6 khu tái định cư và một điểm tái định cư thì đến nay, 5 khu tái định cư ở 3 xã của huyện Tây Trà với 371 hộ dân chưa được thực hiện đúng tiến độ. Hiện chỉ có khu dân cư Sờ Lác và suối Y, xã Trà Thọ đã hoàn thành mặt bằng và xây dựng nhà ở cho dân nhưng mới đạt khoảng 30% khối lượng công việc. Ba khu dân cư còn lại chưa thi công mặt bằng cho dân đến tái định cư.
Nguy hiểm khó lường
Chờ đợi không thấy làm khu tái định cư, quá sốt ruột khi thấy nước ở lòng hồ dâng lên từng ngày, 9 hộ dân ở thôn Tre, xã Trà Thọ, huyện Tây Trà đã di chuyển lên sườn núi cao để ở. Cuộc sống của bà con “chạy nước dâng” này rất tạm bợ, không có điện, không có nước sinh hoạt và trong mùa mưa lũ đến không biết bà con phải sống ra sao trong các ngôi nhà tạm. Chị Đinh Thị Ba, ở thôn Tre, xã Trà Thọ, huyện Tây Trà nói: “Chờ mấy tháng nay mà nhà chưa xây xong cái nào. Ở lại thì sợ nước ngập chết hết, mình phải tự di chuyển lên núi. Bây giờ khó khăn lắm, thiếu đủ thứ, nước uống cũng không có”.
Theo Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 6 (chủ đầu tư), đến nay, công trình đầu mối dự án hồ chứa nước Nước Trong cơ bản đạt tiến độ đề ra. Hiện 16 khoang đập bê tông đã đạt cao trình từ 95-103 m; đập đất đã đắp đến cao trình 124,5 m và các nhà thầu đang gia cố thượng lưu đến cao trình 118 m. Vậy mà giờ đây còn đến cả trăm hộ dân vẫn phải sống trong vùng lòng hồ quả là một nguy cơ khó lường.
Mùa lụt không còn đường chạy Anh Đinh Văn Nhít, trưởng thôn Tre, xã Trà Thọ, huyện Tây Trà, cho biết: Người dân trong thôn rất lo lắng vì ở tạm bợ thì mùa mưa sắp đến sẽ càng khó khăn, nguy hiểm. Các điều kiện sinh hoạt của bà con rất thiếu thốn, các cháu đang học mẫu giáo sắp tới cũng chưa biết học ở đâu. Người dân cũng muốn ở lại chỗ cũ nhưng bây giờ nước đã dâng lên, vào mùa mưa, nước lụt là không còn đường chạy. |
Bình luận (0)