Chỉ mới mấy tháng trước thôi, cứ mỗi lần có đội Thanh Hóa thi đấu là y như rằng nơi đó có ẩu đả, có ném chai, quăng lọ, thậm chí vua sân cỏ là trọng tài cũng trở thành nạn nhân. Và nay lại tới cổ động viên (CĐV) sân Vinh (Nghệ An) với những hình ảnh tan nát, máu me, thương tật tùm lum rất phi thể thao.
Tôi còn nhớ sau giải phóng khi bóng đá 2 miền nam, bắc mới gặp nhau trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội) hay sân Thống Nhất (TPHCM) cũng gay cấn lắm chứ. CĐV Sài Gòn thì về phe Cảng Sài Gòn, Hải Quan; CĐV phía bắc thì cổ vũ cho Thể Công, Công an Hà Nội. Phía này thắng thì chắc chắn phía kia chết lặng, bực lắm thì mắng trọng tài thiên vị,…nhưng đâu có đánh nhau loạn xạ, máu đổ trên sân cỏ như vừa qua.
Đã đến lúc ngành chức năng nên “giải phẫu” hiện tượng holigan xuất hiện ngày càng nhiều trong các trận bóng đá của xứ ta. Đừng để holigan Việt Nam làm tối đi nền bóng đá nước nhà vốn cũng chưa sáng sủa bao nhiêu.
Bình luận (0)