
Đường số 1 cấm xe trên 10 tấn nhưng xe container hàng chục tấn vẫn lưu thông suốt ngày đêm
Có mặt trên đường số 1, chúng tôi ghi nhận chỉ trong vòng 20 phút đã có hàng chục lượt xe đầu kéo chở container loại 40 feet đi qua. Đường hẹp, mỗi khi xe container xuất hiện là người đi xe máy, xe đạp phải vất vả nép vào lề. “Người già, trẻ em không dám đi bộ trên đường vì xe container chạy rất ẩu. Ban đêm, chúng tôi cũng chẳng được yên vì các “hung thần” chạy rầm rập, bóp còi chát chúa” - chị Đỗ Thị Hòa, ngụ ấp Giản Dân, bức xúc.
Theo người dân địa phương, khu đất dùng làm kho bãi container là của một đơn vị cho doanh nghiệp thuê. Hàng chục hộ dân ngụ trên đường số 1 đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị UBND phường Long Thạnh Mỹ có biện pháp giải quyết; phường cũng đã báo cáo lên quận nhưng tình hình vẫn không thay đổi.
Trước phản ứng quyết liệt từ phía người dân (từng xảy ra việc chặn đường, không cho xe vào bãi container), đơn vị cho thuê đã có văn bản xin phép UBND TPHCM cho mở tuyến đường tránh khu dân cư. Ngoài việc đầu tư kinh phí làm đường tránh, đơn vị cho thuê khu đất còn cam kết sau khi hoàn tất công trình sẽ bàn giao lại cho UBND quận 9 quản lý.
Bình luận (0)