Sẽ đóng phim như anh Thanh Phương
Thật là đáng tiếc cho anh Thanh Phương , em không thể tin được anh đã mất, em buốn lắm khi không còn ai đóng phim trên sân khấu nhỏ mà anh thường làm tụi em cười thật thích thú .
Khi anh Phương đóng phim, em cũng muốn sau này cũng giống anh Phương đóng phim như thế này, anh Phương là người em rất hâm mộ và dự định sau này nếu em đậu vào trường sân khấu- điện ảnh sẽ được chính anh Phương sẽ dạy em. Tuy em mới học lớp 8 thôi nhưng vai diễn mà anh Phương đóng em đã học thuộc lòng và đã diễn lại cho các bạn xem.
Các bạn cũng cười nhiều lắm, em nghĩ mình đã thành công rồi. Em hứa với anh Phương là nếu em đậu vào trường điện ảnh, em sẽ trổ hết tài năng của mình để làm vừa lòng khán giả như anh Thanh Phương. Em mong ước mơ của em thành hiện thực .
Nguyễn Hoài Phương (244A/3 đường số 2, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức)
Nể phục với những gì Phương làm được
Khi đọc được tin Phương mất, tôi cảm thấy có một cái gì đó thật hụt hẩng và nuối tiếc cho một tài năng còn quá trẻ. Tôi chỉ là một khán giả theo dõi phim và kịch, tôi cũng đã theo dõi những bài báo viết về Phương, tôi cảm thấy nể phục với những gì Phương đã làm được. Phương ra đi nhưng để lại cho khán giả biết bao niềm xót xa, tiếc nuối Phương ơi!
nguyen thi lieu chi (liechinguyen@yahoo.com)
Xin nghiêng mình trước một tài năng
Đến giờ tôi vẫn chưa hết bàng hoàng về sự ra đi của anh... Xin nghiêng mình trước 1 tài năng...Nhiều vở kịch tôi từng xem và rất yêu thích, bây giờ mới biết tác giả là anh.
Nỗi thương tiếc trong tôi vẫn chưa nguôi ngoai, mà càng lúc càng sâu lắng hơn khi đọc được những dòng tiểu sử về anh, về những thành công, vinh quang rực rỡ so với tuổi đời mới 31...
Cầu mong cho anh đang đi đến một thế giới mới cũng vinh quang như những gì anh đáng được có ở thế giới này... Xin ba mẹ anh bớt đau thương, bởi hai bác hãy tin rằng: hàng ngàn người đang thương tiếc cho anh và mãi mãi quý trọng tài năng, nhân cách của anh...Anh đã ra đi khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp và cũng là ở đỉnh cao yêu thương của người hâm mộ...Xin anh hãy yên nghỉ
N.T Ngoc Trinh (ntngoctrinh1985@yahoo.com)
Ngày mùng 1 Tết, đọc một tin thật buồn. Mong anh yên nghỉ, khán giả sẽ nhớ đến anh.
Oanh Oanh (lovehoakhe@yahoo.com)
Thật bất ngờ, thật sock, thật tiếc cho một diễn viên tài giỏi như chú Thanh Phương. Chú đã mang tiếng cười đến cho biết bao người, sao giờ đây chú ra đi vội vã để lại trong lòng người biết bao nỗi tiếc nuối....
Angel
Quá đau lòng
Nhân (thelastmoment@yahoo.com)
Một bài viết quá cảm động và trân trọng dành cho người nghệ sĩ trẻ vắng số.
Thanh Phuong (Q10 TPHCM) Vĩnh biệt Con muỗi khác miền dễ thương. Thật bất ngờ biết bạn và cũng thật bất ngờ nghe tin bạn đột ngột ra đi. Tiếc nuối và tiếc nuối ...Xin nghiêng mình thương xót bạn.
Lam (nha@yahoo.com)
|
Bình luận (0)