Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Làm không xong việc là do cán bộ

Bài báo Bát nháo trước Bệnh viện Chợ Rẫy: Chào thua (?!) đăng trên Báo Người Lao Động số ra ngày 20-10 đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Đông đảo bạn đọc bất bình vì sự thiếu trách nhiệm của cán bộ địa phương

Lại đầu voi đuôi chuột

Cổng bệnh viện (BV) phải thoáng đãng vệ sinh và để xe cứu thương ra vô cho nhanh chóng. Ấy vậy mà cổng BV Chợ Rẫy bát nháo như một cái chợ chồm hổm. Đủ thứ hàng hóa và thức ăn được bày bán lộn xộn, dơ bẩn ở lề đường, nhiều khi tràn cả xuống lòng đường. Thực trạng này kéo dài quá lâu mà cơ quan chức năng và chính quyền địa phương vẫn cứ thờ ơ. Hồi tháng 5, Báo Người Lao Động lên tiếng, UBND TPHCM đã phải thành lập một ban chỉ đạo liên quận (Q.5 và Q.11) để thực hiện giải tỏa lòng lề đường trước cổng BV Chợ Rẫy.

Những ngay đầu ra quân rầm rộ, đường thông, hè thoáng. Người bệnh, thầy thuốc và cả dân chúng gần BV đều mừng. Nếu như kết quả đó kéo dài thì ý nghĩa của việc giải tỏa trên rất đáng trân trọng. Tiếc thay, người ta chỉ làm cho có lệ, thực hiện theo kiểu đầu voi đuôi chuột, nên chỉ một thời gian ngắn thực trạng cũ lại tái diễn. Đương nhiên làm việc gì cũng có khó khăn. Nhưng, đối với chính quyền liên quận thì chuyện giải tỏa lòng lề đường trước cổng BV Chợ Rẫy không phải là chuyện gì lớn lao mà làm không xong việc, nói chi tới việc phát triển kinh tế -xã hội, chăm lo đời sống nhân dân địa phương?

BÙI VĂN TÙNG (Q.5- TPHCM)

Thay chủ tịch quận dễ hơn dời BV Chợ Rẫy

Tôi thật bất bình khi nghe ông Chủ tịch UBND quận 5 Lê Văn Khoa trả lời phóng viên Báo Người Lao Động rằng “để duy trì sự thông thoáng, sạch sẽ cho BV Chợ Rẫy ngay lúc này là chuyện không tưởng”. Ông Khoa còn hiến kế “về lâu dài nên di dời các BV, trường học ra ngoại thành, nhằm giảm áp lực cho nội thành” (?!). Trời đất, với tầm nhìn và trách nhiệm của một chủ tịch quận như vậy thì thật là hết ý kiến.

Tháng 5 vừa qua, UBND TPHCM thành lập ban chỉ đạo liên quận để giải tỏa lòng lề đường trước cổng BV Chợ Rẫy, ông Khoa được giao nhiệm vụ làm trưởng ban và ông đã nhận. Ông trưởng ban mà nhận thức như vậy thì những cán bộ, nhân viên dưới quyền có thể làm nên trò trống gì nữa? Trong mọi hoạt động, yêu cầu trước tiên đối với người đứng đầu phải là người có tinh thần trách nhiệm cao, có tâm với công việc. Kế đến nữa là yêu cầu về khả năng tổ chức, huy động mọi người làm theo mình... Tôi nhận thấy những yêu cầu bắt buộc trên, ở ông Khoa không hề có thì làm sao mà hoàn thành nhiệm vụ của trưởng ban, chưa nói gì tới việc hoàn thành nhiệm vụ của một chủ tịch quận.

Về hiến kế của ông Khoa, tôi cho rằng thay thế chủ tịch quận dễ hơn là di dời BV Chợ Rẫy ra ngoại thành.

HUỲNH VĂN CHIẾN (BV Chợ Rẫy)

Bát nháo ở nhiều bệnh viện

Hiện nay, không chỉ trước BV Chợ Rẫy mới có tình trạng bát nháo như Báo Người Lao Động đã nêu, mà đây là thực trạng chung ở hầu hết các BV tại TPHCM, như: BV Phụ sản Từ Dũ, BV Nhi Đồng 1, BV Da liễu... Ở các BV này, tôi thường xuyên chứng kiến cảnh bát nháo của cánh xe ôm, bán hàng rong, cò khám chữa bệnh...

Chỉ riêng đám cò mồi khám chữa bệnh cũng đủ gây nên cảnh bát nháo trước cổng các BV. Tại các BV phụ sản như Từ Dũ, Hùng Vương..., đám cò phá thai lậu tràn ra đường mồi chài, dụ dỗ, thậm chí dọa nạt các cô gái lỡ mang bầu mà e dè vào BV bỏ thai vì e sợ người quen nhìn thấy. Còn tại BV Da liễu, dân cò khám chữa các bệnh “kín”, bệnh “khó nói” cũng hoạt động ì xèo. Điều đáng nói là trước cổng các BV này đã có để bảng thông báo hoặc khuyến cáo qua loa phóng thanh để bệnh nhân cảnh giác, song đám cò vẫn làm ăn được như thường. Có lẽ, điều căn cơ hơn là phải tìm cách dẹp đuổi những người làm ăn bất chính này.

Quy Phạm (Q.Tân Bình – TPHCM)

Quyết tâm là làm được

Tôi thấy các cơ quan chức năng thường hay đổ cho nhau hoặc viện lý do “khách quan” mơ hồ để lý giải chuyện bất lực trước một vấn đề nào đó. Cụ thể như chuyện bát nháo trước BV Chợ Rẫy. Địa bàn giáp ranh là nguyên nhân thường thấy mà các cơ quan chức năng thường nêu để nói đến khó khăn trong việc giải quyết tệ nạn xã hội, buôn bán lấn chiếm lòng lề đường... Hay như lý do lực lượng chức năng không đủ sức làm (chỉ tập trung được lực lượng cắm chốt trực chiến trong một thời gian nhất định; chỉ đủ lực chốt chặn trong giờ hành chính), ý thức của nhiều người dân còn hạn chế...

Theo tôi, giải quyết tình trạng bát nháo trước BV Chợ Rẫy nói riêng và việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị ở toàn TPHCM nói chung, nếu quyết tâm là làm được. Trước hết, phải có những con người quyết tâm làm. Kiên trì cho lực lượng cắm chốt xử phạt, nhắc nhở các hộ vi phạm. Xử lý thật nghiêm những người vi phạm hoặc tái phạm.

Lê Thành Bảo Vinh (Q.11- TPHCM)

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo