Sau khi lấy vé và ra khỏi bãi xe, chúng tôi mới sực nhớ mình quên hỏi giá giữ xe nhưng nghĩ ngày lễ, đắt lắm cũng chỉ chừng 10.000 đồng/chiếc hoặc hơn chút đỉnh nên không bận tâm lắm.
Khoảng qua 0 giờ, chúng tôi lấy xe về và “bật ngửa” vì giá gửi 1 chiếc xe máy là 50.000 đồng! Khi chúng tôi thắc mắc, chủ bãi xe trả lời với giọng lạnh tanh: “Giá ngày lễ, Tết mà!”. Biết thắc mắc này nọ cũng chẳng giải quyết được gì, chúng tôi đành bấm bụng trả 200.000 đồng cho phí giữ 4 chiếc xe máy mà không khỏi bực tức vì có cảm giác như bị trấn lột.
Theo tôi được biết, giá giữ xe máy bình thường chỉ khoảng 3.000- 5.000 đồng/lượt (ban ngày) và 5.000-7.000 đồng/lượt (ban đêm). Tuy nhiên, vào các ngày lễ, Tết, nhiều chủ bãi xe đã tự ý tăng giá vượt khung, lấy giá đắt gấp nhiều lần. Tính sơ sơ, chỉ cần giăng dây thừng trên vỉa hè, thêm vài người giữ xe, 1 buổi tối là họ có thể kiếm cả chục triệu đồng. Quá nhàn hạ!
Khó hiểu hơn là bãi giữ xe to đùng, công khai “chặt chém” như vậy nhưng không hề thấy cơ quan chức năng đến “hỏi thăm”, xử lý. “Dịch” giữ xe thu tiền cắt cổ còn diễn ra ở những nơi xung quanh các bệnh viện, khu chợ..., giá luôn đắt hơn 2-3 lần so với quy định nhưng cũng không hề hấn gì.
Thiết nghĩ, nếu chính quyền địa phương quyết liệt vào cuộc, xử lý nghiêm khắc, sẵn sàng rút giấy phép những bãi giữ xe cố tình vi phạm, chắc chắn sẽ không còn những nơi “chặt chém”, lộng hành, gây bức xúc cho người dân.
Bình luận (0)