xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lòng tốt đâu phải điều xa xỉ

Bài và ảnh: NHƯ PHÚ

Bất chấp những bon chen, lọc lừa cùng những mặt trái của xã hội hiện đại, vẫn có rất nhiều trái tim ấm áp lặng lẽ thắp lên ngọn lửa yêu thương, xoa dịu những đớn đau, bất hạnh

Đến chiều 21-1, tổng số tiền bạn đọc gửi giúp đỡ 3 cháu bé mồ côi, con của anh Nguyễn Ngọc Minh và chị Quách Thị Ngọc Lạnh (26 tuổi, chết dưới bánh xe container ở xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đã hơn 3,5 tỉ đồng. Con số mà ngay sau khi đăng bài viết kêu gọi, chúng tôi không dám mơ tới.

Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào chiều 16-1, ngay sáng 17-1, phóng viên Báo Người Lao Động vượt hàng chục cây số tìm đến căn nhà của anh Minh - chị Lạnh. Đám tang vắng lặng nằm khuất trên con đường rợp bóng cao su. Trong căn nhà cấp 4 tồi tàn, 2 chiếc hòm đặt song song, ngoài 3 cháu bé (từ 2 đến 6 tuổi), bà nội, ông ngoại các cháu và vài người họ hàng, không có người ngoài nào đến viếng, cũng không một vòng hoa tang.

"Rồi 3 đứa nhỏ sẽ sống sao đây?" - chúng tôi xót xa tự hỏi. Chiều 17-1, bài báo đầu tiên "Xót lòng đám tang vợ chồng nghèo chết dưới bánh xe container, bỏ lại 3 con thơ" được đăng trên Báo Người Lao Động điện tử với mong ước có nhà hảo tâm nào đó đọc bài báo sẽ gửi vài chục triệu đồng để gia đình trả món nợ tiền hòm. Vậy rồi, chúng tôi đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Thông tin, hình ảnh của bài viết lan tỏa trên mạng xã hội chóng mặt. Hàng trăm ngàn lượt xem cùng với tâm trạng xót thương cho gia cảnh các bé.

Ngay trong chiều tối 17-1, đã có rất nhiều người vượt quãng đường xa tìm đến căn nhà của anh Minh - chị Lạnh để chia sẻ. Có người gửi vài trăm ngàn đồng cũng có người không ngần ngại rút cả chục triệu đồng trao tặng. Có người nhà xa hoặc bận việc đến gửi chút tấm lòng, thắp nén nhang rồi vội vã đi. Cũng có người bỏ công, bỏ việc, lấy xe đưa các cháu đến bệnh viện khám, ở cạnh bên vỗ về, rưng rưng trước tiếng khóc ré vì đau khi các cháu thay băng vết thương…

Lòng tốt đâu phải điều xa xỉ - Ảnh 1.

Không máu mủ ruột rà nhưng người đàn ông này đã không giấu được nỗi xót xa đến thắt lòng trước tiếng khóc ré lên vì đau của bé Khánh Hà

Lòng tốt nhiều lắm quanh ta

Đêm 17-1, chúng tôi thức trắng tại đám tang, viết tiếp bài "Ba đứa trẻ chơi vơi trong đêm đầu thiếu hơi cha mẹ" và tiếp tục đón nhận những chia sẻ của bạn đọc.

"Mình đọc đến đâu nỗi buồn dâng trào đến đó, tội nghiệp tương lai của các bé, thiếu vắng tình thương, hơi ấm, lo lắng của cha và mẹ. Nỗi đau này ai thấu hết được? Mình cũng xin ủng hộ một phần nhỏ để động viên gia đình…" - bạn đọc Nguyễn Hằng bình luận dưới bài viết.

Bạn đọc Nguyễn Như Anh kêu gọi: "Tình người ơi, hãy chung tay vì nỗi đau đớn tột cùng này của các cháu"… Bạn đọc Thanh Nguyên viết: "Mình đã mua đồ chơi, bỉm, sữa và ít quần áo cho mấy bé. Mai mình sẽ tới nhà thăm. Mình đang có con nhỏ, ôm ấp con mà nghĩ tới bé gái 2 tuổi giờ không còn mẹ ôm ấp. Thật lòng mình không giàu có gì nhưng rất muốn được nuôi bé, được ôm, được yêu thương bé như con ruột mình". Bạn đọc Ánh Trinh ngỏ ý: "Cô muốn gửi chút quà Tết cho các cháu, cô mua ít bộ quần áo mới cho 3 anh em. Hy vọng chúng sẽ giúp các cháu bớt lạnh trong ngày Tết. Cố lên các cháu!". Độc giả Quỳnh Nguyễn nhắn: "Mình muốn thay ba mẹ các bé thực hiện lời hứa mua quà Tết cho các con"…

Tài khoản từ thiện của Báo Người Lao Động nườm nượp tin nhắn báo tiền bạn đọc gửi về giúp các cháu. Hàng ngàn lượt chuyển khoản. Có bạn đọc chuyển 418.000 đồng (có lẽ là dốc cạn tài khoản để chuyển). Một bạn đọc khác chuyển 7.777.777 đồng như một cách mong cầu tương lai các cháu sẽ tốt đẹp. Lãnh sự của nước Cộng hòa Nam Phi tại TP HCM cũng cử đại diện cùng đoàn đến thăm, chia buồn và ngỏ ý hỗ trợ 3 cháu bé học tới nơi tới chốn…

Hàng ngàn lượt chuyển tiền, hàng ngàn lời thăm hỏi, chia sẻ là hàng ngàn trái tim ấm áp làm lan tỏa mạnh mẽ tình yêu thương, thắp lên niềm tin rằng cho dù cuộc sống còn bộn bề những mặt tiêu cực, đâu đó còn có những lọc lừa, gian trá, tham lam thì vẫn còn người nhân hậu, lòng tốt vẫn không phải là điều xa xỉ, vẫn tồn tại quanh ta. Bởi không có bất cứ thứ gì có thể đánh bại được sự thiện lương trong tâm hồn mỗi người. 

Hơn 3,5 tỉ đồng cho 3 cháu bé mồ côi

Tính đến 17 giờ 15 phút ngày 21-1, tổng số tiền bạn đọc chuyển qua tài khoản Báo Người Lao Động và đến trực tiếp tòa soạn là 1.868.384.501 đồng. Số tiền bạn đọc đến trao trực tiếp cho gia đình hơn 1,7 tỉ đồng (gia đình đã lập sổ tiết kiệm).

Trước đó, ngày 19-1, Ban Biên tập Báo Người Lao Động đã cử đại diện mang 80 triệu đồng hỗ trợ gia đình thanh toán số tiền mua hòm và chi phí mai táng còn nợ, đồng thời tặng 5 triệu đồng trích từ chương trình "Xuân nhân ái - Tết yêu thương" do báo tổ chức. Số tiền còn lại, Ban Biên tập sẽ họp bàn và có giải pháp hợp lý, với mục đích giúp đỡ 3 cháu nhỏ đến khi lớn, bảo đảm việc sinh sống và học hành.

Mời tham gia diễn đàn

Qua những câu chuyện cảm động mà chúng tôi ghi nhận được từ sự chung tay chia sẻ nỗi đau của gia đình anh Minh - chị Lạnh, có thể khẳng định rằng lòng tốt vẫn luôn tồn tại, thắp lên ngọn lửa yêu thương trong mỗi chúng ta; xoa dịu những đớn đau và vẽ nên một tương lai tươi sáng hơn cho những cuộc đời bất hạnh. Báo Người Lao Động mở diễn đàn "Lòng tốt đâu phải điều xa xỉ", mong tiếp tục nhận được từ bạn đọc những chia sẻ về câu chuyện có thật đầy nhân văn, qua đó tiếp tục khơi gợi, lan tỏa hơn tình yêu thương.

Thư từ, bài vở xin gửi về địa chỉ: bandoc@nld.com.vn. Trân trọng cảm ơn.

Mời bạn đọc xem danh sách đóng góp cho 3 cháu bé trong vụ tai nạn ở Bình Dương tính đến 8 giờ ngày 22-1-2019 tại đây.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo